Tuesday, May 4, 2021

ANH LÚC NÀO/ANH CÒN NHỚ

 ANH LÚC NÀO

Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ về em

Và nghĩ tới những ngày ta nông nổi

Phút ban sơ mình đã trao rất vội

Những nồng nàn cùng với nỗi khát khao


Anh lúc nào cũng vẫn chỉ ướt ao

Tay trong tay tìm vào trong mộng mị

Dáng em thôi luôn hằn trong suy nghĩ

Hẹn thu về thủ thỉ những lời thương


Anh lúc nào trong lòng cũng vẫn vương

Tà áo em dẫu mươi phương lưu lạc

Nét hân hoan làm cho anh ngơ ngác

Nụ cười hiền anh khắc tạc ước mơ


Anh lúc nào cũng chỉ nhớ nàng Thơ

Những câu chữ em ghi chờ trời sáng

Anh mê say ấp ôm theo từng mảng

Những ngôn từ, ý tứ thật mênh mang


Anh lúc nào cũng chỉ đợi ngày sang

Đọc thơ em....nhớ vô vàn....không dứt

Quốc Thái


Họa thơ Tuệ Tâm


ANH CÒN NHỚ 


Liệu giờ này anh còn nhớ đến em

Còn nhớ đến một thời từng nông nổi

Phút bên nhau thời gian trôi thật vội

Bao dại khờ mơ ước với khát khao


Liệu giờ này anh còn thấy ước ao

Vòng tay ôm đưa anh vào mộng mị

Một chút thôi dẫu chỉ là ý nghĩ

Đưa nhau về nhắn nhủ một mùa thương


Liệu giờ này anh còn thấy vấn vương

Cuộc tình si trên quãng đường lưu lạc

Lá vàng khô chiều nao buồn xơ xác

Con Nai vàng ngơ ngác lạc bến mơ


Liệu giờ này anh còn nhớ vần thơ

Em đã viết những đêm chờ đợi sáng

Từng canh dài vầng trăng khuya bảng lảng

Câu thẫn thờ con chữ dỗi lang thang


Liệu giờ này nơi ấy mỗi ngày sang

Anh có thấy ...chút bẽ bàng... day dứt...


02.05.2021


No comments:

Post a Comment