Wednesday, May 5, 2021

LỜI TÌNH VIẾT VỘI

 LỜI TÌNH VIẾT VỘI

Đông đã qua, Xuân Hè cũng đến

Viết thơ tình tỏ mến gợi thương

Dẫu xa muôn vạn nẻo đường

Lời tình viết vội tận tường nhớ nhung


Thái Bình dương muôn trùng sóng vỗ

Cách đôi bờ vẫn trổ hương yêu

Thương em nhân dáng mỹ miều

Thương em hai buổi sớm chiều lo toan


Em cô gái hiền ngoan dấu ái

Phố nhỏ chiều hoang hoải quạnh hiu

Thương em, anh thương thật nhiều

Mong ngày hội ngộ sớm chiều có nhau


Thư viết vội anh trao nhung nhớ

Gởi về em muôn thuở tình nồng

Biết rằng anh nhớ em không

Sáng chiều sớm tối vẫn mong dáng ngà


Em dấu ái mặn mà năm tháng

Dẫu gian nan cáng đáng việc nhà

Thơ tình một áng thướt tha

Từng câu từng chữ diết da ân tình


Em là ánh bình minh sáng chói

Anh đêm ngày luôn dõi bước chân

Theo em với những ân cần

Ưu tư lo lắng bâng khuâng đợi chờ


Tình kết chặt vần thơ mỗi tối

Hương hoa hồng dẫn lối về sân

Một mai đây đó được gần

Là hai khoảng cách thu dần cách xa

Quốc Thái


Ảnh Amanda Ngô


No comments:

Post a Comment