Tuesday, May 11, 2021

MÃI NGHĨ VỀ EM/ĐÃ BAO GIỜ


 MÃI NGHĨ VỀ EM

Có nhiều lần Anh tự hỏi tại sao

Bởi do đâu mà quý Em nhiều vậy

Mỗi sớm mai khi Anh vừa thức dậy

Nghĩ Em thôi là hạnh phúc lại dâng


Có nhiều lần nghe chim hót bâng khuâng

Sao tiếng hót như lời em gái nhỏ

Lại cứ lo một mai duyên tình lỡ

Em một mình dạo bước trên đường đê


Có nhiều lần Anh nghe lá tỉ tê

Như Em kể về lời ru của Mẹ

Dỗ dành Em từ khi còn tấm bé

Cho em yêu những tháng năm dài

Quốc Thái


Họa ĐÃ BAO GIỜ của ts Tuệ Tâm 


Ảnh TT



ĐÃ BAO GIỜ ... 


Đã bao giờ Biển tự hỏi vì sao

Nước lòng mình từ đâu mà nhiều vậy

Bỗng một ngày mọi dòng Sông ngừng chảy

Biển có còn sóng đẩy, triều dâng


Đã bao giờ Sông chợt thấy bâng khuâng

Mình no nước bởi nhờ dòng Suối nhỏ

Giận dỗi uốn mình bên bồi bên lở

Day dứt lòng cong mái những triền đê


Đã bao giờ Suối nghe Đất tỉ tê

Vắt từng giọt nước quặn đau lòng Mẹ

Cho Suối nhỏ nuôi Sông và Biển nhé

Mới có hôm nay Biển rộng Sông dài.


09.05.2021

No comments:

Post a Comment