Sunday, May 16, 2021

BÀI THƠ EM GỞI TẶNG ANH/THƠ TÌNH EM VIẾT GỞI ANH

 BÀI THƠ EM GỞI TẶNG ANH

Thơ em viết chứa đựng lời tha thiết

Khi bình minh em viết gởi tặng anh

Gió miền cao buổi sáng thật trong lành

Anh phố thị ôm mành thơ em gởi


Hai chúng ta ở hai đầu nỗi nhớ

Là nợ duyên nên chẳng lỡ câu thề

Tình chúng mình sẽ đẹp nhất miền quê

Khi hè đến hoa đam mê khoe sắc


Câu nhắn nhủ mà hai ta hay nhắc

Bờ đại dương luôn xanh ngát nhớ nhung

Em vững lòng không suy nghĩ mông lung

Gió biển lạnh làm run bờ vai nhỏ


Bài thơ em là muôn ngàn câu ngỏ

Cho anh yên trên lối nhỏ thương yêu

Dẫu không gian là sáng sớm hay chiều

Anh vẫn nhớ nơi có người em nhỏ


Nắng chan hòa mình cùng ly rượu đỏ

Bài thơ tình....

                  Theo gió.......

       Nhận từ em!

Quốc Thái


Họa THƠ TÌNH EM VIẾT GỞI ANH của tg Tuệ Tâm


THƠ TÌNH EM VIẾT GỬI ANH


Bài thơ tình luôn nồng nàn da diết

Mà mỗi ngày em vẫn viết tặng anh

Nắng hạ về cái nóng cứ bon chen

Nên câu chữ cũng nhập nhèm trăn trở


Nhưng anh ơi chúng mình là duyên nợ

Nên tình này nhất định sẽ tròn đôi

Hạt nắng chiều rụng xuống vẫn chơi vơi

Hạ đã về muôn hoa bừng khoe sắc


Lời yêu thương mà đôi ta thường nhắc

Bởi cách xa nên dằng dặc nhớ nhung

Anh đừng buồn và đừng nghĩ lung tung

Cơn gió chiều lưng đồi se sắt lắm


Vần thơ em sẽ muôn đời đằm thắm

Dành cho anh đăm đắm một câu thề

Chút ân tình nặng trĩu những đam mê

Em gói gém gửi về nơi anh đó


Nắng hè về thắp bừng lên Phượng đỏ

Câu thơ tình ....

                    Theo gió ....

                                   Gửi về Anh ! 


13.05.2021


No comments:

Post a Comment