Monday, May 17, 2021

EM GÁI VƯỜN QUÊ/NÉT DUYÊN QUÊ

 EM GÁI VƯỜN QUÊ

Thành thị người đẹp rất nhiều

Còn em thì đẹp với điều tự nhiên

Đơn sơ mộc mạc lại hiền

Hòa đồng các giới chẳng phiền hà ai


Mỗi ngày từ buổi sớm mai

Em lên nương rẫy miệt mài củ  rau

An nhiên mặc kệ nghèo giàu

Miễn là hoa quả xanh màu thướt tha


Phố thị người có xa hoa

Nông thôn em vẫn mặn mà tình quê

Giấy rách cũng giữ lấy lề

Kính trên nhường dưới ai chê kệ người


Ngày qua em vẫn tươi cười

Chỉ mong cuộc sống con người sạch trong

An nhiên tự tại thong dong

Chẳng ham phú quý thả vòng nhả tơ....


Em thì cũng chẳng có mơ

Là vương hay tỷ cơ như Hoàng Kiều

Đời này kiếm được bao nhiêu

Thì em xin giữ yêu kiều....gái quê

Quốc Thái


Họa NÉT DUYÊN QUÊ của t.h Tuệ Tâm 


NÉT DUYÊN QUÊ


Người ta kiểu cách mỹ miều

Còn em thì có mỗi điều hồn nhiên

Đoan trang lễ phép thục hiền 

Cành cao chẳng với không phiền luỵ ai


Vui cùng ruộng lúa nương khoai 

Vào ra sớm tối miệt mài ruộng rau

Thuỷ chung chẳng kể nghèo giàu 

Áo nâu quần lĩnh nhuộm màu phôi pha  


Kệ người son phấn xa hoa 

Người ta phố thị mình là dân quê

Sách hay thôi giữ lấy lề  

Gia phong khuôn phép khen chê mặc người 


Vô tư em nói em cười 

Đói ăn mệt nghỉ cuộc người trắng trong 

Một đời thư thái thong dong

Chẳng như con nhện lòng vòng chăng tơ...


Để rồi nằm đó mà mơ 

Vương duyên Tỷ phú dính tơ Việt kiều

Biết đời chẳng được bao nhiêu 

Cũng xin giữ mãi một điều... duyên quê!


15.05.2021


Ảnh t.h TT



No comments:

Post a Comment