ĐẾN RỒI ĐI
Cùng nhau ta đến ở nơi này
Có nợ, đủ duyên hội chổ đây
Chồng vợ, anh em-cùng mái ấm
Cháu con, dâu rễ-chung nhà đầy
Mai kia rủ bỏ, đời buông hết
Mốt nọ chia xa, tay trắng tay
Hãy biết yêu thương khi có thể
Dù cho cuộc sống có cuồng quay
Quốc Thái
**********
NHÂN DUYÊN
Mỗi người gặp nhau là duyên
Như chung dòng nước, con thuyền thương yêu
Một mai khi đã về chiều
Sẽ không lẻ bóng buồn hiu cánh cò
Núi cao, sông rộng dễ đo
Lòng người khó đoán, khó dò vì đâu?
Đến khi gặp phải u sầu
Thì ta mới biết nông sâu lòng người
Nước mắt dẫu có đầy vơi
Không người tri kỷ cuộc đời buồn hiu
Chiều về trên bến tịch liêu
Một mình một bóng đời nhiều mưa giông
Bên bằng hữu, đời thêm hồng
Buồn vui chia sẻ ấm nồng nhân duyên
Nếu mà cùng hội cùng thuyền
Chia bùi sẻ ngọt, giữ nguyên chữ tình
Quốc Thái
Photo from Google search
No comments:
Post a Comment