EM CÓ PHẢI....
Em có phải là nụ hoa hồng đỏ
Mà anh đã say từ đó đến giờ
Tiếng hát em như lời ru xanh biếc
Khúc bỗng trầm dạ tiếc nuối khó ngơ...
Đôi mắt em thật xinh tươi lấp lánh
Và bờ môi quyến rũ thuở xuân tình
Anh bên em cùng ngắm vì tinh tú
Hương tóc nồng nàn tha thiết gợi xuân trinh
Em dấu ái, ân tình còn mê mải
Ngọn lửa em thiêu cháy cả lòng anh
Sông núi kia bỗng chốc hóa tan tành
Bởi em đó nụ hồng gai mãnh liệt
Dẫu đông tây hai phương trời cách biệt
Anh và em vẫn luôn miết gần nhau
Hoa hồng vàng, đỏ thắm ta trao
Yêu dấu hỡi nụ hôn nào mãi nhớ
Em chính là đóa hồng hoa muôn thuở
Mà nhân gian đã để đó cho anh
Hoa hồng thơm quyện gió mát trong lành
Đưa ta đến chân trời xanh tuyệt mỹ
Quốc Thái
Họa XUÂN TÌNH của Tuệ Tâm
XUÂN TÌNH
Anh có phải hoàng hôn chiều nhuốm đỏ
Nhuộm tim em tan nát tự bao giờ
Hay diệu vợi...ru hời đêm mộng ướt
Để thăng trầm dạ khúc cứ ngẩn ngơ...
Tóc ngang vai, mắt bồ câu lóng lánh
Môi em tươi mọng đỏ vết xuân tình
Anh ngây ngất ngã vào em phiêu lãng
Giấc mơ đời da diết gọi luyến trinh...
Này yêu dấu, anh có mang bùa ngải
Đốt tim em lay lắt lửa đêm tàn
Để tình yêu trong hồn em đỏ rực
Khơi ngọt bùi xóa vết tích than van...
Nghiêng trần thế hái sao trời đem tặng
Cánh hồng tươi nhung đỏ với trăng hiền
Em chỉ ước thời gian trôi chậm lại
Để nồng nàn vương vấn mối nợ - duyên...
Em có phải gót Hạnh tình ngọc nữ ?
Mà dương gian mang đến tặng cho người
Để anh nhớ và yêu em say đắm...
Tình yêu à, Em sẽ mãi...xinh tươi!
14.05.21
Ảnh Trang Mai Trang
No comments:
Post a Comment