Saturday, April 3, 2021

Tản Mạn: CHUYỆN THƠ VĂN

 Tản mạn: CHUYỆN THƠ VĂN

Sáng thứ Bảy, thảnh thơi, nhâm nhi ly cafe, nghe nhạc hòa tấu chachacha, lướt Facebook, vào các trang thơ, đọc thơ, đọc bình luận.... bỗng dưng thấy buồn và chán cho cái sự đời.


Người làm thơ, chắc hẳn cũng giống như người viết văn, viết báo, viết nhạc, viết kịch bản phim. Người làm thơ cũng có thể xem giống như một ca sĩ, một diễn viên, một cầu thủ... Tức là người làm thơ cũng có liên quan đến nghệ thuật. Vì thế sự khen chê, chỉ trích hay tâng bốc từ phía độc giả, khán giả chúng ta nên tiếp nhận như nhau. Một trang thơ, hay một bài thơ hay hoặc dở là tùy theo cảm nhận của người đọc, để từ đó, họ cho ra những ý kiến trái, thuận chiều. Thiết nghĩ, người làm thơ nên tiếp nhận mọi phê bình một cách công tâm, và có những ý kiến phản hồi tích cực. Khi một trang thơ hay một bài thơ bị phê bình, thì tác giả của nó không tiếp nhận mà còn có những lời lẽ biện minh, không đồng tình với sự phê bình ấy, tìm mọi cách để chống chế...., còn ngược lại, độc giả có lời khen, tâng bốc... thì khoái chí, thích thú, rồi ca ngợi người đã khen mình. Những điều như vậy, thì còn gì là nghệ thuật nữa?????!!!!


Ca sĩ trẻ Đạt G từng tiếp nhận hàng tá những sự chỉ trích về các bản nhạc do chính Đạt G sáng tác và trình bày. Đạt không những không buồn phiền, phẫn nộ mà còn lấy đó làm bài học, kinh nghiệm để phát triển. Wowy, một rapper đường phố vô danh tiểu tốt, bây giờ trở thành người nổi tiếng nhờ biết tiếp thu những chỉ trích phê bình của khán giả. Bạch Công Khanh, trong một vai diễn của phim Vua Bánh Mì đã bị các fans hâm mộ chỉ trích đủ điều, nhưng Bạch Công Khanh không hề có ác cảm với họ. Và chính BCK đã lấy lại cảm tình của khán giả qua vai hai Tài trong phim Ngày Em Đến. Tôi vừa là fan, vừa là bạn với diễn viên Hoài An. Tôi đã phê bình chỉ trích cô ấy qua vai bà Vân trong phim Bánh Mì Ông Màu bằng những lời lẽ bực tức của mình khi xem phim. Hoài An chỉ cười và trả lời: em cám ơn góp ý của anh. Điều đó chứng tỏ vai diễn của em đã thành công. Vâng, cô ấy đã thành công trong vai diễn ấy và cả sự nghiệp của mình khi luôn biết tiếp nhận những ý kiến phê bình khen chê của khán giả.


Mong lắm thay các thi sĩ được cho là tài ba lỗi lạc, văn hay chữ tốt, hãy dẹp bỏ cái tôi của mình mà tiếp thu tất cả mọi ý kiến, lời bình khen chê của tất cả độc giả hầu mang lại những kho tàng thơ phong phú cho thế hệ mai sau. Mong lắm thay

Quốc Thái


No comments:

Post a Comment