LỆNH Ở NHÀ
Quận Cam lệnh bảo ở nhà
Vậy mà đường phố vẫn là xe đông
Nhiều nơi xe ngược xuôi dòng
Người lo đi chợ, kẻ công sở mà
Đám đông thì phải tránh xa
An toàn khoảng cách chớ mà gần nhau
Vào chợ các thứ mua mau
Xong rồi phóng thẳng cái ào ra xe
Ngày mai lệnh tiểu bang về
Người từ thành thị, thôn quê ở nhà
Hổng biết khi lệnh ban ra
Thì đường sẽ vắng hay là vẫn đông????
Vài tháng ăn nghỉ nằm không(?)
Ăn xong rồi ngủ còn mong điều gì(?)
Mong con Covid nó đi
Bình an thế giới còn gì vui hơn
Mong người hãy tránh thiệt hơn
Đừng vì hư ảo mình hơn mọi người
Cùng nhau mang đến tiếng cười
Cùng nhau xây dựng cuộc đời sáng tươi
Quốc Thái
Ngày 2 tháng 4, 2020
Mùa dịch covid
No comments:
Post a Comment