NẮM TAY NHAU ĐI CÙNG TRỜI CUỐI ĐẤT
Anh lúc nào cũng muốn giữ tay em
Cùng dạo bước rong chơi cùng hoa nắng
Cùng ngao du đến những nơi yên lặng
Hay đến những vùng lắm rặng thùy dương
Anh muốn nắm chặt tay em mỗi ngày
Cùng nhau vượt chặng đường dài gian khó
Cùng sẻ chia những buồn vui sướng khổ
Cùng hòa mình trong mưa đổ chiều nay
Nắm tay em hạnh phúc mỗi sớm mai
Trao tình nghĩa trong chặng dài hoang hoải
Nắm tay em hôm nay và mãi mãi
Cùng vươn lên vượt những bãi chông gai
Nắm tay em đi giữa dòng xuôi ngược
Để hết phải cho mong nhau có được
Cùng nắm tay ta cùng lên phía trước
Hoàng hôn về cho vai được kề vai
Nắm tay em cùng vượt đoạn đông dài
Ta thỏa nguyện không còn hoài nhung nhớ
Nắm tay nhau hai ta cùng nhắc nhở
Cuộc đời này lắm trắc trở gian nan
Nắm tay nhau ta xây một không gian
Bỏ ái ố, oán than vào vực thẳm
Xây niềm tin, dựng tương lai tươi thắm
Giấc mộng đời luôn thấm đượm tình quê
Nắm tay em, anh dắt lối đi về
Nắm thật chặt tay em quê phố núi
Và hai ta sẽ không còn buồn tủi
Mỗi độ xuân về anh gửi yêu thương
Quốc Thái
Họa thơ TT
HÃY NẮM TAY EM
Đã bao giờ anh muốn nắm tay em
Đi giữa bình yên trời xanh đầy nắng
Cùng trải qua những buồn vui thầm lặng
Cùng sẻ chia những gánh nặng trên vai
Nắm tay em thức dậy mỗi sớm mai
Để nỗi nhớ không dài trong đôi mắt
Khỏi lạc nhau giữa dòng đời tất bật
Mỗi hoàng hôn nắng tắt vẫn cạnh nhau
Nắm tay em đừng ngoảnh lại phía sau
Bước vững vàng mặc ngày sau giông bão
Lấy thi ca xua đi bao phiền não
Đừng chỉ là lời khách sáo qua sông
Nắm tay em dạo bước giữa phố đông
Chẳng còn phải mong chờ nhau sớm tối
Tựa vai nhau ngắm sao trời vời vợi
Em đọc anh nghe thơ viết lâu nay
Nắm tay em, anh hãy nắm chặt tay
Để giá rét mùa đông này tan biến
Để lòng bớt nhớ nhung xao xuyến
Không còn ngậm ngùi quyến luyến tình xa
Nắm tay em về chung một mái nhà
Mình bỏ mặc phong ba kia ngoài cửa
Chẳng đợi chờ lắng lo thêm chi nữa
Cùng vui cười bên nhau nhé người thương
Anh có thật lòng nắm chặt tay em
Để em đón anh khi xuân về phố núi
Còn bây giờ đừng giận hờn buồn tủi
Hãy nắm tay nhau cùng chia sẻ nỗi lòng !!!
Tuệ Tâm
04.12.2020
Ps: Thốt nhiên muốn viết thơ tình
Tặng cho cuộc sống, cho mình, cho ta
Mong sao trong cõi ta bà
Cỏ hoa khoe sắc, nhà nhà vui tươi @
No comments:
Post a Comment