Tuesday, November 3, 2020

CẢM XÚC CHỚM ĐÔNG

 CẢM XÚC CHỚM ĐÔNG

Buổi sáng hôm nay đã chớm đông

Nhớ về chốn cũ mãi hoài mong

Nha Trang phố biển ngày rơi lệ*

Thị xã miền Tây buổi đợi trông**

Xứ lạ*** thành quen nhưng vẫn nhớ

Quê người*** hết lạ lại luôn bồng

Đôi bờ cách biệt không chùn bước

Dẫu biết lần này mấy chục đông

Quốc Thái


*Nha Trang, nơi tôi cất tiếng khóc chào đời

**Thị xã Long Xuyên, nguyên quán

***Thành phố Orlando, Huê Kỳ


Họa thơ ts Tran MoBin


BIỂN LẠNH CHIỀU ĐÔNG


Heo may chớm lạnh buổi chiều đông

Biển sóng triều dâng gợi nhớ mong

Một thuở song đôi chiều biển lặng

Thu vàng tiễn biệt mãi chờ trông

Người đi phương ấy nay còn nhớ 

Trước biển hoàng hôn nước biếc xanh

Sóng vỗ bờ xa lời biển hát 

Tiếng lòng gởi gió lạnh mùa đông 


      Trần Mô Bin.  2-11-2020


NHỚ THUỞ YÊU NHAU BUỔI RÁNG ĐÔNG

Gió bấc mùa sang lạnh chớm đông

Con tim se sắt mãi hoài mong

Bờ thương nghĩa đượm anh trao trọn

Bến mộng tình say em thỏa trông

Suốt kiếp tào khang hình tựa bóng

Một đời chồng vợ gió kề song

Biển xanh dào dạt ru lời hát

Nhớ thuở yêu nhau buổi ráng đông.

Trần Đình Bằng


No comments:

Post a Comment