Tuesday, August 10, 2021

XH TT QT


 KHÔNG THỂ NÀO ANH KHÔNG THỂ NHỚ EM

"Có khi nào anh thấy nhớ em không?"

Câu trả lời dĩ nhiên là "không thể."

Không thể nào mà không hề nhớ cả

Nhớ sáng chiều ngay cả giấc ngủ đêm


Có thật nhiều những khoảnh khắc lặng yên

Anh ngồi nhớ và miên mang suy nghĩ

"Ước giờ này có em ngồi đây nhỉ,

Anh sẽ ôm ghì đặt những nụ hôn."


Em thẹn thùng bảo:"anh sao khôn quá,

Hôn em nhiều cho má thắm môi hồng

Cho tim em rạng rỡ giữa trời đông

Cho hạnh phúc dâng tràn trong đáy mắt."


Vòng tay anh xiết eo em thật chặt:

"Em yêu à hạnh phúc thật là đây,

Ở bên nhau trong giây phút đong đầy

Ôi thương lắm, em nàng tiên dấu ái."


Điều em hỏi là trong anh luôn có

Hình bóng em nho nhỏ lúc chiều về

Cùng dắt tay đi dạo ở đường đê

Em khẽ hát bài "Cơn Mê Tình Ái"


Chiều mưa buồn anh nhớ em khôn tả

Nhớ thật nhiều từng ánh mắt bờ môi

Bởi tim anh cũng âm thầm lặng lẽ

Gọi tên em trong những giấc mơ hồng

Quốc Thái


Họa ý thơ Tuệ Tâm


CÓ KHI NÀO ANH THẤY NHỚ EM KHÔNG


Có khi nào anh thấy nhớ em không

Và khẽ gọi thầm “ơi người yêu dấu”

Để nhớ thương len vào từng hơi thở

Cho nghẹn ngào vụn vỡ cả con tim ! 


Có khi nào trong khoảnh khắc bình yên

Anh chợt nén tiếng thở dài rồi nghĩ 

“Nếu bây giờ ở bên nhau anh sẽ 

Ôm em vào lòng hôn mãi yêu ơi!" 


Có khi nào trong nắng hắt hiu chiều

Anh chợt thấy yêu em nhiều đến thế

Và nguyện ước duyên đôi mình đừng lỡ

Mãi một tình thương ghim nhớ vào tim


Có khi nào... giấc mộng mị trong đêm

Anh chợt gọi tên em trong vô thức

Mơ thấy bóng hình em trong ký ức

Nắm tay em say đắm nói yêu thương...


Có khi nào anh thấy những tơ vương

Cứ đan quyện bởi câu duyên câu nợ 

Và thấy em đảm đang như người vợ 

Vui bên anh như đứa trẻ được quà 


Khắp nẻo về giá buốt tựa mưa rơi

Em vẫn thấy bờ môi hồng sức trẻ 

Bởi tim em luôn thì thầm hỏi khẽ 

Có khi nào anh thấy nhớ em không ? 

Tuệ Tâm


10.08.2020

No comments:

Post a Comment