Friday, August 13, 2021

XH SÔNG TRĂNG TT QT


 VẪN MÃI ÔM HÌNH BÓNG EM

Nhớ ngày tạm biệt bờ sông

Anh lên phố thị xuôi dòng xuống khơi

Ôm ghì anh bảo em ơi

Tình anh vẫn mãi đầy vơi một niềm


Thị thành cám dỗ mênh mông

Nhưng mà vững chí vẫn không thay lòng

Nhớ lời hẹn ở bờ sông

Nhớ vòng tay nhỏ đã ôm bên thuyền


Cuộc đời sóng gió truân chuyên

Luôn nhớ người ấy bên thuyền vơ chơ

Biết em luôn đợi mãi chờ

Ngày anh quay lại nơi bờ hừng đông


Mặc cám dỗ, anh vẫn không

Luôn nghĩ về ấy nụ hồng mảnh mai

Ngày về ôm dáng trang đài

Tay anh xiết chặt hình hài hồng trăng

Quốc Thái


Họa bài họa ý THUYỀN VÀ SÔNG TRĂNG của TT


THUYỀN VÀ SÔNG TRĂNG 

Thơ họa ý 


Ngày xưa thuyền ở bến sông 

Hôm qua thuyền đã theo dòng ra khơi 

Biển ôm thuyền hát à ơi 

Bờ tre, con suối chơi vơi nỗi niềm 


Nhưng dù biển lớn mênh mông 

Thuyền vẫn vững dạ thinh không một lòng 

Thuyền rời biển ngược về sông 

Sông vui đẫm lệ ấp ôm lấy thuyền 


Phong ba tạo nghiệp truân chuyên 

Bão giông ập đến đẩy thuyền chỏng chơ 

Xa sông thuyền khóc đợi chờ 

Xa thuyền tê tái bến bờ mùa đông 


Dòng đời sắc sắc không không 

Thu đi thu đến nắng hồng sương mai 

Nai vàng in bóng nguyệt đài 

Sông Trăng ôm trọn hình hài thuyền trăng !


TUỆ TÂM 28.7.2020


Họa bài THUYỀN SÔNG TRĂNG của ts Sông Trăng


TÌNH EM SÓNG BIỂN

Sau ngày gặp em ở biển

Anh mãi một lòng đợi trông

Trong tim dạt dào niềm nhớ

Bao đêm dài anh vẫn mong


Em ơi an lòng vững dạ

Anh nhớ ngày hẹn bờ sông

Trời chiều bỗng mưa lã chã

Anh đã ôm em trong lòng


Mặc cho cuộc đời gió giông

Chiều về hẹn em bên bãi

Chia tay lòng buồn tê tái

Đêm về giá lạnh tựa đông


Mặc cho dòng đời vạn biến

Mặc cho sương gió mờ giăng

Anh luôn mơ em ánh nguyệt

Hẹn em ngày gặp đêm trăng

Quốc Thái


THUYỀN SÔNG TRĂNG

Bài xướng 


Từ ngày thuyền ra cửa biển

Dòng sông dài cổ ngóng trông

Con suối tuôn trào nỗi nhớ  

Bờ tre gầy guộc đợi mong 


Nhưng thuyền một lòng một dạ

Nhất quyết quay về với sông

Sông mừng lệ rơi lã chã 

Dang tay ôm thuyền vào lòng


Thế rồi một chiều bão giông

Thuyền nằm chỏng chơ trên bãi

Xa sông lòng thuyền tê tái

Xa thuyền sông tựa mùa đông


Rồi giữa dòng đời vạn biến

Thu về khói toả sương giăng

Nai vàng đạp lên bóng nguyệt

Sông trăng hôn nhẹ thuyền trăng


Sông Trăng

Ngày 1/7/2020

No comments:

Post a Comment