Tuesday, August 10, 2021

Xàm Tập 2


 Xàm Xí Tập 2


Hình như tôi nghe quá nhiều những lời dối trá về đạo đức, về hiếu thảo với bậc sinh thành, về tu hành, về gia đình.... nhưng việc làm của những người đó lại hoàn toàn ngược lại.... nên tôi bị "dị ứng" khi gặp những người loại ấy, và nghe những câu đại loại như thế. Có thể đó sẽ là điều nguy hiểm khi tôi nhìn tất cả loại người như thế, trong đó biết đâu cũng có người chân chính, bằng con mắt khinh thường. 

Số là cách đây không lâu, tôi có xem một game show, mà ở cuối chương trình, nam ca sĩ mời Mẹ mình lên sân khấu và quỳ xuống dâng tặng Mẹ tấm kỷ niệm chương mà chương trình đã tặng cho ca sĩ này, cùng những lời hiếu thảo nghe sáo rỗng. Rồi cảnh trước cửa nhà ca sĩ này có khắc chữ HIẾU to tổ bố ...... làm tôi liên tưởng đến những kẻ suốt ngày nói HIẾU mà không biết chữ ấy viết làm sao (xin lỗi nam ca sĩ nếu tôi đã lỡ xếp Anh vô cùng loại ấy). Tôi cũng dị ứng với những ai đeo chuỗi nơi cổ tay, vì những kẻ đeo chuỗi mà tôi gặp cũng là những con người dối trá.


Hoàn cảnh xung quanh tạo nên suy nghĩ của một con người, quả không sai chút nào.

No comments:

Post a Comment