Saturday, August 14, 2021

MỦA XH TT QT LHL


 HÁI MƯA 


        Xoè tay em hái sợi mưa 

Sợi se sắt buốt - Sợi chua chát lòng 

       Trời gieo chi - Sợi mưa giông 

Chạm tay vừa để...người không nhớ người !

TUỆ TÂM


@14.082020 cảm tác @


GỠ MƯA

Em buồn ngồi gỡ giọt mưa

Giọt bùi, giọt đắng- giọt chua tê lòng

Ngó trời hỏi- tại sao giông?

Để người bên bắc.... bên đông đợi người!

Quốc Thái


Họa bài HÁI MƯA, thơ Tuệ Tâm


.......

Xòe tay em hứng giọt mưa

Như giọt nước mắt ...xót chua trong lòng

Khi chàng quất ngựa... truy phong

Đã thề ...không khóc và không nhớ người

Lê Hoài Lê

No comments:

Post a Comment