MƯA CHIỀU
(Người Cổ Tích - Quốc Thái)
Mưa chiều gợi nhớ tóc mây
Tôi đi thơ thẩn chiều nay một mình
Sân ga đưa tiễn người tình
Mưa ngâu chợt nhớ bóng hình xa xa
Em đi còn lại mình ta
Còi tàu huyển hoặc sân ga nhớ người
Xa nhau tiếng khóc mỉm cười
Em về xứ Quảng có người đợi trông
NCTích
Mưa làm ướt áo nữ sinh
Lòng anh xao xuyến lặng nhìn bóng em
Mưa tuôn vuốt mái tóc mềm
Anh thầm mong ước bên em bước đều
Ngày kia mưa một buổi chiều
Mộng anh thành thiệt khi dìu bước em
Nhờ mưa ngắm áo trắng em
Anh em giờ đã đêm đêm một nhà
Quốc Thái
*Ai cũng đã một thời áo trắng. Những nữ sinh trong tà áo dài trắng tan trường, ướt mưa...thì các chàng trai say mê nhìn đắm đuối....
Mượn tà áo nữ sinh trong trang ÁO DÀI NỮ SINH


No comments:
Post a Comment