Monday, August 2, 2021

MÌNH ĐÃ BIẾT


 MÌNH ĐÃ BIẾT

Anh quên mất bao lâu rồi em nhỉ

Đêm hay ngày anh em nghĩ về nhau

Những dòng tin như có sức nhiệm mầu

Luôn nối kết tình sâu càng thêm đậm


Anh quên mất tự bao giờ anh đã

Muốn bên em sưởi ấm cả trời hồng

Cho mắt môi không còn của mùa đông

Cho hơi thở em nồng hương dấu ái


Ước bên em xây lâu đài tình ái

Để cùng nhau dệt giấc mộng yêu đương

Cùng sẻ chia cuộc sống của đời thường

Anh giữ mãi tình thương em đã tặng


Thu đã về cơn mưa cũng dần lặng

Dành cho nhau những khoảnh khắc mặn nồng

Em biết rằng mình cùng nghĩ suy không

Vì hai đứa hai tấm lòng là một

Quốc Thái


Họa ý bài EM VẪN HỎI của ts Tuệ Tâm


EM VẪN HỎI 


Chẳng biết nữa, tự khi nào anh nhỉ 

Hai đứa mình luôn nhớ, nghĩ về nhau 

Gửi yêu thương nhen hạnh phúc tím màu 

Xua tan hết muộn phiền nơi tâm dạ 


Em không biết tự khi nào anh đã 

Sẻ chia em những vất vả đời thường 

Giúp cho em gạt nước mắt sầu buồn 

Tô thắm lại má môi em nhợt nhạt 


Anh biết không một mối tình đằm thắm 

Tự trái tim và sâu thẳm tâm hồn  

Em dụm dành trao nguyện ước sắt son 

Anh hãy nhận giữ vẹn tròn anh nhé 


Thu đã chớm thoảng từng cơn gió nhẹ 

Tựa lời anh thật âu yếm mặn nồng  

Anh có cùng suy nghĩ với em không 

Em biết có...nhưng mà em vẫn hỏi !!!

Tuệ Tâm


02.08.2020

No comments:

Post a Comment