Saturday, August 14, 2021

TRỜI CHO..... cảm tác thơ MB


 TRỜI CHO HAY TRÒ CHƠI

Rãnh rỗi cùng nhau họ dở trò

Xây bè kết phái tưởng hay ho

Tao là "cục trưởng cục phân cục"

Nó phải phòng nhì bộ cán co

Nghịch ý ra tay đua đấu tố

Thay lòng cất giọng chiến tranh to

Con người thế thế thời thời thế

Ngửa mặt gào lên thấu phận bò

Quốc Thái


Cảm tác bài thơ dưới đây của Tran MoBin


TRÒ CHƠI ĐỔI TRẮNG THAY ĐEN


Trò chơi đâu có sang hèn

Mà sao đổi trắng thay đen làm gì 

Nói ra cũng chẳng ích chi

Bỏ qua họ bảo chúng mi biết gì!


Tôi không giận,cũng không si

Có tên có tuổi dấu đi không xài 

Luật lệ có sẵn anh tài 

Chơi sao cho đúng miệt mài được khen!


Đêm đen thì đã có đèn 

Cả trăm con mắt đổ gèn hết sao?

Vui thôi có phải không nào 

Giải thưởng cao nhất câu chào mà thôi!


Có chi mà cứ Ỷ ôi

Đáng mặt quân tử thì tôi nhẹ nhàng 

Anh em cùng hội cùng làng 

Cũng văn cũng võ,ai sang ai hèn?


Chơi trò đánh lận con đen 

Cho người ngoại đạo họ khen đấy à?

Đẫy đưa rồi chuyện cũng qua

Bỏ qua thì dễ nhưng mà ngày sau?


Lấy gì đảm bảo tin nhau

Hay là bổn cũ cùng nhau làm trò 

Nói ra đâu có hay ho

Im lặng có kẻ gắn cho chữ khờ !


Thôi thì mặc họ ta về 

Bản năng sống thật bạn khờ đáng tin

Lệ rơi tôi cũng muốn nhìn 

Bạn bè ở lại niềm tin học trò!


“Dò sông dò biển dễ dò 

Mấy ai lấy thước mà đo lòng người “


       Trần Mô Bin.   14-8-2020


Ảnh chỉ kèm theo cho vui

No comments:

Post a Comment