ÁO TRẮNG SÂN TRƯỜNG
Ngày xưa áo trắng thật là thương
Buổi sớm ban trưa rủ đến trường
Bục giảng Thầy Cô truyền kiến thức
Bên bàn quý tử luyện văn chương
Trinh nguyên áo trắng nơi nhà phố
Tuổi nhỏ thơ ngây chốn học đường
Kỷ niệm ngày xưa luôn nhớ mãi
Anh em quý mến với sân trường
Quốc Thái
Ảnh Tuệ Tâm
Khắc nhớ tình đầu bao đậm thương
Có nhau từ lúc học chung trường
Ngày nào nghiêng nón em e ấp
Buổi ấy xao lòng anh diễn chương
Anh hứa trăm năm cùng đắp lũy
Em yêu trọn kiếp cuối con đường
Dệt nên mộng đẹp duyên như ý
Nhớ mãi một thời bước đến trường.
Trần Đình Bằng
Thương thay bọn trẻ sống trên nương
Phát rẫy trồng Ngô chẳng đến trường
Mới bốn giờ khuya lạnh phải thức
Con chữ mịt mờ thấy đáng thương
Mai sau có dịp lên thành phố
Bỡ ngỡ đi qua những giao đường
Còi xe tấp nập em sợ hãi
Kí ức em đâu có mái trường!
Tran MoBin
Ảnh Thùy Dung

No comments:
Post a Comment