Wednesday, July 14, 2021

XH MIỀN TÂY

 Mời quý bà con đọc bài xướng của sư Huynh Sông Hồ và bài họa của Quốc Thái, cùng bài họa của Nhiên An và Quốc Thái  tiếp nối


GIẤC MỘNG ĐÊM THU

Đêm nằm có giấc mộng chu du

Buổi sáng tiết trời mới chớm Thu

Dừng bước nơi đây miền Lục Tỉnh*

Đặt chân chốn ấy ấp Tầm Vu**

Tiền Giang in bóng con thuyền nhỏ

Sông Hậu soi hình ánh nguyệt lu

Theo gió thả hồn về cố quốc

Quê hương sao mãi tít xa mù...!!!

Sông Hồ


*Lục Tỉnh: tên gọi miền Nam Việt Nam thời nhà Nguyễn độc lập,tức là khoảng thời gian từ năm 1832 (cải cách hành chánh của vua Minh Mạng) tới năm 1867 gồm: Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên. 

**Tầm Vu: một ấp thuộc xã Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.


MIỀN TÂY YÊU DẤU

( cẩn họa bài GIẤC MỘNG ĐÊM THU của ts Sông Hồ)


Trưa hè mát mẻ khách nhàn du

Khởi dạo nơi nầy lúc tiết Thu

Xuống bắc về thăm vùng Chợ Mới

Qua đò ngắm cảnh xứ Tầm Vu

Dân ca điệu nhạc nghe to nhỏ

Vọng cổ câu hò cất rõ lu

Đất xứ miền Tây sao đẹp quá

Trời trong nắng đẹp chẳng mây mù

Quốc Thái


***********


Đêm qua mơ thấy mình đi tu 

Tỉnh dậy trước thềm nhuốm sắc thu 

Trời xanh mây trắng vùng Gia Định 

Viễn cảnh tưng bừng chẳng hoang vu 

Trên sống giăng mắc con thuyền nhỏ 

Dưới bến đan dầy mái chèo lu 

Lục tỉnh bốn mùa tươi đẹp quá

Quê hương thật sự đã vào thu 

Nhiên An


*********


Cảnh họa Nhiên An thật hợp gu

Miền Tây sông nước chẳng mây mù

Câu hò điệu lý ru nho nhỏ

Tân cổ giao duyên hát bỗng lu

Chợ nổi trên sông người nhộn nhịp

Nhà lồng dưới phố khách vi vu

Quê mình luôn mãi xinh tươi đó

Cảnh vật cùng nhau đượm sắc thu

Quốc Thái


********


Hai bài tiếp nối của Tran MoBin và QThai


Trời sinh ra Lượng lại sinh Du

Phân tranh cao thấp chuốt hận thù

Trời Nam non nước miền Lục tỉnh

Hữu duyên khách đến ấp Tầm Vu

Tiền Giang xuôi ngược thuyền to,nhỏ

Sông Hậu gợi tình bóng trăng thu

Vận nuớc điêu linh rời cố quốc

Quê hương nhớ mãi,dẫu xa mù...!

Tran MoBin


Đời người ai cũng muốn nhàn du

Bởi cái tôi nên lắm oán thù

Thấy đó miền quê vùng Bảy Núi

Trông kia bến nước xứ Tầm Vu

Trời Nam một cõi yên vui lắm

Đất nước liền nhau hạnh phúc thu

Hỷ nộ, sân si phàm tục tử

Vì tham... có mắt... hóa như mù

Quốc Thái


No comments:

Post a Comment