Saturday, May 1, 2021

TỰ NHẮC/TỰ THÁN

 TỰ NHẮC

Đời nay khốn khó quá đi nào

Vóc dáng trời cho cũng "bảnh bao"

Chắc tại sông sâu... đâu chịu đến?

Hay vì đất hẹp...chẳng ham vào?

Do tình lận đận nên vô vọng!

Tại số lao đao mãi khát khao!

Sẽ có ngày vui em đợi nhé

Thành hôn bóng nổ phải không nào?

Quốc Thái


Họa bài TỰ THÁN của ts Tuệ Tâm


TỰ THÁN 


Cùng cực thân ta bởi nhẽ nào

Ba mười ghép lại vẫn..."bánh bao"

Chơi vơi biển rộng...đường không thấy

Lạc lõng sông sâu...lối chửa vào

Cứ mãi đi tìm muôn khát vọng

Để rồi đón nhận những chiêm bao

Nhìn xem lũ bạn đồng niên có...

Mà ngẫm thân ta bởi nhẽ nào?


28.04.2021 Rảnh rỗi xàm một tý...



No comments:

Post a Comment