PHƯỢNG HỒNG 2
Về trường lại thiếu tiếng Ve
Xuân vừa qua khỏi, mùa Hè về thay
Sân trường vẫn lá cỏ đầy
Vẫn hình bóng cũ hây hây năm nào
Anh về lòng thấy xôn xao
Trường kia một bóng như chào anh đây
Mùa hè thiếu Phượng rơi đầy
Nhưng hình bóng cũ vẫn hoài trong anh
Đơn côi anh bước độc hành
Qua từng lớp học trên hành lang xưa
Thương em biết nói sao vừa
Nhớ mùa phượng vĩ em đưa tấm hình
Gắn vào lưu bút xinh xinh
Để ghi khắc nhớ tâm tình hôm nao
Cánh phượng ngày đó em trao
Giờ anh vẫn giữ chớ nào phai đâu
Dù cho sóng gió bạc đầu
Vẫn luôn ghi nhớ cái câu : Phượng Hồng
Quốc Thái
PHƯỢNG HỒNG
Sân trường đã rộn tiếng Ve
Phượng bừng sắc đỏ gọi hè về mau
Cánh hoa đốm lửa sắc màu
Thắp vào nỗi nhớ nát nhàu hoàng hôn
Cánh hoa rớt xuống chập chờn
Ngỡ như đụng phải giọt buồn mắt em
Con đường hun hút gió len
Thổi bao khao khát chạm mềm môi anh
Chạm vào sắc lá trên cành
Ngời lên nỗi nhớ mong manh thủa nào
Phượng hồng ngày ấy em trao
Anh còn lưu giữ cánh nào nữa không
Những ngày nắng nỏ chờ mong
Hương tình yêu có về hong miên trường
Hay theo mùa khắp muôn phương
Chỉ còn bạc góc đời thương nhau hoài
Chiều nghiêng vọng tiếng hải hà
Rót vào cánh Phượng la đà cuối sân...
03.04.2021 TT
No comments:
Post a Comment