NHỮNG CON ĐƯỜNG QUÊ HƯƠNG
Quê hương ta có những con đường
Nhịp sống nối liền kết yêu thương
Kẻ đến người đi lòng hớn hở
Mừng vui trân quý các phu đường
Thị thành được nối N2B
Tráng nhựa con đường chạy đã ghê
Cao Lãnh đất Vàm* thu khoảng cách
Sông Tiền, sông Hậu vượt đê mê
Thốt Nốt Lấp Vò lại tỉ tê
Đường ta được nối Rạch Sỏi về
Hà Tiên Rạch Giá vui muôn kể
Châu Đốc Long Xuyên cũng hả hê
Quốc lộ 54 xuyên miệt quê
Con đường thẳng tấp không thể chê
Xe hơi lớn nhỏ đi qua lại
Dân chúng An-Yên** khen tứ bề
Long Xuyên thành phố phồn thịnh mau
Dân chúng an nhiên hạnh phúc giàu
Xe cộ ngày đêm luôn tấp nập
Quê hương yêu dấu đẹp làm sao
Quốc lộ liền kề nối tiếp nhau
54, 91 cùng 80 nào
Xe cộ bon bon đường thẳng tắp
Đồng bằng sông Cửu lên đỉnh cao
Quốc Thái
* Vàm Cống
**Định An, Định Yên



















































































































No comments:
Post a Comment