Tuesday, April 6, 2021

MỘT ĐỜI VUI SỐNG

 MỘT ĐỜI VUI SỐNG


Hơn tuổi bảy mươi đâu đã già

Vui cười, sống khoẻ như hàng ba*

Làm thơ, thăm viếng cùng bè bạn

Viết nhạc, đi chơi với cỏ hoa

Hội họp, nhảy đầm bên cậu, chú

Tiệc tùng, ca hát cạnh ông, bà

Một đời văn nghệ và làm việc

Sung sướng còn hơn Hoàng Hậu Nga

QThái


*Ba= ba mươi


TUỔI BẢY MƯƠI


Bảy mươi, tuổi đã chưa già.

Vì vài bộ phận còn là thanh niên.

Hàng ngày tự tại an nhiên,

Làm thơ, viết nhạc, tập thiền, yoga.


QThai

No comments:

Post a Comment