Tuesday, November 3, 2020

TÂY NGUYÊN-EM

 TÂY NGUYÊN-EM

Tây Nguyên lại ngập tràn mưa gió

Chổ của em giờ có sao không?

Cầu mong cơn bão theo dòng

Đi ra biển lớn để không hại người


Quê ta đó cảnh đời khốn khổ

Mà hàng năm bão đổ dồn về

Gây ngập lụt khắp miền quê

Cuộc đời khốn khó càng thê lương nhiều


Em ơi hãy giữ nhiều sức khỏe

Bão qua rồi trời sẽ lại trong

Lung linh tỏa sáng nụ hồng

Mãi luôn tươi thắm vẫn không hề gì


Em có phải leo ghì tấm mái?

Và chắn che phải trái trước sau?

Đừng cho cơn gió lùa vào

Hãy luôn giữ ấm người vào nhé em


Anh chỉ biết gởi thêm nghị lực

Qua câu thơ túc trực gởi về

Cầu an lạc khắp đường quê

Cầu đây bão cuối.... đừng về nữa nha

Quốc Thái



No comments:

Post a Comment