Wednesday, November 4, 2020

TẬP TÒ VIẾT HÀI

 TẬP TÒ VIẾT HÀI


Hôm qua xem vở diễn hài

Các nam kịch sĩ loay hoay bên nàng

Còn em có vẻ đoan trang?

Vài anh xúm lại bảo: nàng của tôi !

Anh Ba sốt ruột đứng ngồi

Ra vô lóng ngóng té nồi nước sôi

Anh Tư lại rên ỷ ôi

Than sao nàng chẳng tặng tôi nửa lời

Anh Năm bay tận đỉnh trời

Bởi nàng đã tặng mấy lời du dương

Bỗng dưng anh Sáu cản đường

Gởi thơ tán tỉnh yêu thương thật lòng

Anh Tư bỗng rút vào trong

Mượn người nói hộ bóng hồng của tôi

Anh Ba cũng thấy bồi hồi

Viết thơ đem gởi em ôi hoa hồng

Rằng anh yêu thật cái lòng

Yêu em chẳng ngại nước ròng nước lên

Yêu em tối mớ gọi tên

Lăn đùng xuống đất chẳng quên em nè                                                    Bởi vì em quá ngọc nghè (ngà) 

Dâng cho anh hết chằng dè (dành) chồng em 

Ui za thật giống hũ hèm            Người khôn khen đểu kẻ hèn bĩu môi 

Men ơi sao giống mắm ôi

Của bà ở bển bốn hôm không rừa (rửa)...

No comments:

Post a Comment