Monday, August 9, 2021

XH TT QT


 TÂM SỰ CÙNG EM

Đêm trở giấc có điều chi khó tả

Quên buồn đau vất vả của cuộc đời

Quên nỗi buồn có lúc cạn rồi vơi

Chôn đi hết những chữ đời buồn chán


Vui lên em, nhớ đừng nên chán nãn

Hãy bước qua những vật cản cuộc đời

Cõi tạm mà, em cứ hãy vui tươi

Cho tất cả những nụ cười nhân ái


Mạnh lên em chớ đừng nên ái ngại

Đời luôn cho những lẻ phải ân tình

Hoàng hôn rồi cũng sẽ tới bình minh

Sau cơn bão hành tinh trở lại sáng


Dấu yêu em nhớ đừng có quên lãng

Một tình yêu đang lãng vãng bên em

Đón nhận nghe một khúc hát êm đềm

Đưa em đến những bậc thềm hạnh phúc


Em dấu ái chớ đừng nên ngã gục

Vì bên em luôn có kẻ chực chờ

Để cùng em tạo dựng những giấc mơ

Chín tỷ người chỉ nhớ anh là đủ


Vui em nhé, một với một là đủ

Nhớ một người lại thêm đủ thêm vui

Ngày mai này sẽ có một tin vui

Đây với đó cùng vui vui trọn kiếp

Quốc Thái


Họa ý thơ Tuệ Tâm


ĐÊM TRỞ GIẤC 


Thôi em ạ chuyện buồn đau gác lại

Tháng ngày qua cũng đủ để nguôi lòng

Em đừng cố bắt mình day dứt nữa

Gom lại rồi quẳng vô sọt là xong


Ở ngoài kia dẫu người ta đếm đong

Em cho đi nỗi buồn, đừng nhỏ nhặt

Mua niềm vui lấp dần nơi khóe mắt

Tự thương mình trước ai đó thương em


Mạnh mẽ lên cho thiên hạ họ xem

Em trước kia và bây giờ đã khác

Chẳng ngây ngô, dại khờ, xơ xác

Đã lớn rồi biết phân biệt thiệt hơn


Buồn rồi vui, thêm những lúc giận hờn

Cảm xúc này có bao giờ yên ổn

Hãy thích nghi, đừng tìm nơi lẩn trốn

Muốn yên bình phải qua được bão giông


Chẳng tự cao nhưng rất thích chữ "ngông"

"Ngông" với đời, với mình và tất cả

Lo làm gì đôi ba lần vấp ngã

Đau rồi lành, em tự biết đứng lên 


Mỗi buồn vui giống như một cái tên

Trái đất 9 tỷ người em làm sao nhớ nổi

Quên được gì cứ quên đi đừng dỗi 

Đầu nhẹ rồi lòng tự khắc thênh thang...

Tuệ Tâm


10.08.2020

No comments:

Post a Comment