CHỜ CHI
Nửa dù không thể che mưa
Một vài tơ sợi đâu vừa nắng mai
Một thân đối diện đêm dài
Nửa hồn thơ thẩn chóng phai tình nồng
Chờ chi giữa chốn hư không
Ấm êm đâu tự vào lòng ai ơi
Bước đi giữa chốn đất trời
Duyên lành khắc sẽ rạng ngời trong ta!
Tuệ Tâm
09.08.2020
Bình minh có ánh nắng tà
Có em trong gió thiết tha yêu đời
Nửa dù bỗng thấy chơi vơi
Nửa kia ghép lại cho lời yêu thương
Tình nồng luôn tỏa ngát hương
Em yêu hình bóng dễ thương nhất nè
Tâm tình thắm đượm hồn quê
Ngày mai nắng ấm ta về cùng nhau
Quốc Thái
Nối tiếp thơ TT
No comments:
Post a Comment