TIẾNG LÒNG
Anh thả hình em vào trong chiều Hạ
Để tình ta luôn ngọt như là mật
Tiếng cười em làm cho anh say ngất
Để rộn ràng viết đặt một bài thơ
Khi đêm về ta dệt những giấc mơ
Anh gần đấy khi tay em trờ với
Tay trong tay giữa trời xanh vời vợi
Men hương này rực rỡ một tình yêu
Anh bên em rong chơi những buổi chiều
Em thẹn thùn tay nghiêng vành nón lá
Bỗng tim nghe như điều chi thật lạ
Nụ hôn xưa đã vội vã trở về
Tiếng tơ lòng bao khắc khoải đê mê
Niềm dấu ái ngô nghê nhiều nông nổi
Mái tóc em bồng bềnh như gió thổi
Anh vụn về góp nhặt kết thành thơ
Ngoài xa kia tiếng sóng biển vô bờ
Thuyền ra khơi mà đợi chờ tiếc nuối
Ta xa nhau hai phương trời rong ruổi
Em từng đêm từng buổi chờ anh về
Em ẩn mình cho anh mãi say mê
Xa cách mấy rồi cũng về phố nhỏ
Con đường kia vẫn có em ngồi đó
Năm tháng dài anh vẫn mãi say mê.
Quốc Thái
Họa TƠ LÒNG thơ TT
No comments:
Post a Comment