CHIỀU THỨ BẨY
Chiều thứ Bẩy anh nhớ em thấu tim
Vẫn khắc khoải một ngày hè tìm đến
Thứ Bẩy chiều ta ngồi ăn cơm hến
Sao mà nghe thật mến hé nhỏ Yêu
Anh xa em nên nỗi nhớ thật nhiều
Nhớ môi xinh mỹ miều ôi bất chợt
Trong đắm say em nhìn anh đùa cợt
Cơn mơ về anh bỗng chợt kêu tên!
Chiều thứ Bảy đèn phố lên êm đềm
Cơn mưa nhỏ sợi mềm hôn nàng ấy
Có ngờ đâu anh nhớ em đậm đấy
Phố núi có chờ... nụ hôn ấy cùng trao?
Em có biết Người phương đấy ra sao
Người rất nhớ nôn nao về em nhỉ
Đêm từng đêm một mình anh thủ thỉ
Gọi tên nàng cho thương nhớ về ta.
Quốc Thái
Họa THỨ BẨY thơ TT
No comments:
Post a Comment