THIỆN MỸ
Ước vọng muôn người sống thiện lương
Trần gian một cõi chốn vô thường
Tu hành chánh Đạo đời vô lượng
Học Phật làm ngay kiếp tỏ tường
Trí tịnh trì Kinh đi tám hướng
Lòng yên thụ Pháp đến muôn phương
Ta bà hỉ nộ xua điều chướng
Thoải mái bình an vạn cát tường.
Quốc Thái
THÊ LƯƠNG
Gieo nhân xấu gặt quả thê lương
Ngớ ngẩn tự cao dạ chửa tường
Múa bút nghiêng trời chao vũ trụ
Giận đời dậy sóng vỡ bờ mương
Nhìn quanh đây đó mồm ma cỏ
Nghĩ quẩn trong lòng sực sắc hương
Dấn mãi tai ương ruồng đạo đức
Dâng hoài hệ lụy hủy luân thường.
Trần Đình Bằng
Ảnh Thiên Thảo

No comments:
Post a Comment