THÁNG BẢY
Tháng Bảy rồi sao nắng mãi gắt gao
Còn anh vẫn đưa em vào nhung nhớ
Bởi duyên số làm đôi ta cách trở
Đoạn tình nồng một thuở vẫn mỏng manh
Tháng Bảy về trời luôn cứ trong xanh
Nắng lảng vảng len lên mành đồi cát
Tựa môi em sao nồng nàn dào dạt
Để cho anh say ngát những đêm dài
Tháng Bảy về ai sẽ nhớ đến ai
Bao thương mến ta ôm hoài nhung nhớ
Đan kết lại nên mối tình duyên nợ
Sợi chỉ hồng cho ta những niềm si
Tháng Bảy về tức tháng Sáu vừa đi
Anh mãi cứ khắc ghi nhiều bữa ấy
Lần đầu tiên bờ môi nhiều động đậy
Nụ hôn xuân đọng lại giấc mơ chiều
Tháng Bảy rồi kết chặt những niềm yêu
Năm tròn chẵn cũng bao điều.... thơ dại
Người ta nói yêu là thương nhau mãi
"Đợi chờ nhau...chẳng kể tháng năm dài?" (TT)
Quốc Thái
Họa THÁNG BẨY VỀ thơ TT

No comments:
Post a Comment