GỞI CHO EM
Gởi cho em
Ký ức nồng nàn còn lại
Để giữ mãi trong tâm
Khi ta đi chung lối về
Dấu yêu ơi chớ có mà ái ngại
Khi anh luôn đắm đuối những si mê
Gởi cho em
Dòng lệ xưa không còn đọng lại
Bởi vì em đây vẫn mãi là một người
Anh thầm gởi trọn niềm duyên không ngang trái
Mình sẽ trọn đời bên nhau mãi chẳng thôi
Gởi cho em
Những kỷ niệm đong đầy đọng lại
Cho câu chuyện tình dài
Ta mãi mãi bên nhau
Trao ra bao yêu thương khờ dại
Trãi phong trần thì đã có sao đâu
Gởi cho em
Nụ hôn hôm nào còn đọng lại
Đánh dấu ngày ta khẳng định bên nhau
Dẫu ban sơ có điều chi thơ dại
Góc hồ này ta ngồi ngắm ánh sao
Gởi cho em
Tình yêu luôn còn đọng lại
Để cho em đôi mắt ... mãi cười
Tình đã trao nhau
Sẽ là tình mãi mãi
Cùng đi bên nhau cho đến hết quãng đời...
Quốc Thái
Họa bài GỬI CHO ANH, thơ TT
Ảnh TT

No comments:
Post a Comment