THƯƠNG QUÁ QUÊ HƯƠNG
Thương quá quê hương ơi
Xả lũ như giông bão
Khắp nơi tựa ốc đảo
Khắp chốn thành con sông
Trời giá rét vào đông
Lụt lội cùng cơn đói
Khắp nơi nước trắng đồng
Phải trèo lên mái ngói
Thương quá quê hương ơi!
Quốc Thái
Chia sẻ cùng TT và quê hương MT
THƯƠNG LẮM EARKA ƠI
Thương lắm Ear Ka ơi
Rối bời trong mưa bão
Buôn làng thành ốc đảo
Đường cái quan thành sông
Trời đã chớm sang đông
Thêm cái lạnh cái đói
Nước ngập trắng xoá đồng
Người chui lên mái ngói
Thương lắm Ear Ka ơi !
Tuệ Tâm
02.12.2020
Ảnh chia sẻ từ TT
No comments:
Post a Comment