RU MƯA
Mưa nghiêng trút cạn mây hồng
Chừng như nức nở cuộn dòng không thôi
Xối bao nấc nghẹn thả trôi
Xin đừng trút nữa sợ rồi mộng tan
Nghe mưa trút ướt cây đàn
Cung thương gãy nấc phím loan buông sầu
Quãng ngưng thăm thẳm bể dâu
Cung trầm gắng gượng nối cầu bắc sang
Nghe mưa trách phận lỡ làng
Giận mình gieo hạt muộn màng hôm nay
Biết rằng trăm nỗi đắng cay
Mà sao hứng mãi chưa đầy giấc mơ
Xin đừng gieo xuống hững hờ
Xin đừng khuấy đục cho bờ trượt trơn!
Mưa ngưng mộng vẫn chập chờn
Mơ hồ như thấy giọt hờn tủi rơi !
Mưa Núi tháng 8
Bài họa
Mưa ru giấc ngủ nàng Hồng
Ngủ ngon em nhé lòng không bận lòng
Mưa từng giọt ở tầng không
Mưa rơi trên mái như trong tiếng đàn
Mưa về gõ nhịp tình tang
Để em ru giấc mộng vàng đêm nay
Mai rồi sẽ có bờ vai
Cho em nghiêng mái tóc dài làm duyên
Mưa ru những giọt trinh nguyên
Em êm giấc ngủ lên thuyền ra khơi
Bao la sóng nước mây trời
Tình em ngọn sóng đầy vơi mong chờ
Mưa về ru giấc thu mơ
Mong em đừng có hững hờ với mưa
Mưa thương nhớ nói sao vừa
Tình mưa giấu mãi vẫn chưa ngỏ lời
Bảo Quốc Thái
No comments:
Post a Comment