Sunday, August 28, 2022

LỠ YÊU RỒI

ảnh TT


LỠ YÊU RỒI


 Đã bao lần thức dậy đón bình minh

Lòng thổn thức nhớ người tình bé nhỏ

Nhớ câu từ trong vần thơ em đó

Đã yêu rồi mà bỏ ngõ buồng tim


Đã bao lần cùng nhau chơi trốn tìm

Anh bắt gặp mắt lim dim mơ ngủ

Những đêm trăng ta cùng nhau bù khú

Chuyện cuộc đời ngắm vũ trụ mênh mông


Đã bao lần anh gọi đến tầng không

Tên ai đó mà trong lòng luôn nhớ

Biển xa xôi khiến lòng luôn bỡ ngỡ

Ta hai đầu hai nỗi nhớ mông lung


Đã bao lần ở giữa chốn muôn trùng

Tay trong tay ta dệt cùng mơ ước

Để ngày kia khi mà ta có được

Hạnh phúc về bên hạnh phước thăng hoa


Đã bao lần giọt lệ chợt vỡ òa

Trong ánh mặt nhạt nhòa khơi hình bóng

Đêm đã khuya còn mình anh lóng ngóng

Đợi một người từ trong bóng đêm đen


Đã bao lần chờ đợi một ánh đèn

Xanh nhấp nháy cùng lời khen mơ mộng

Đã bao lần trong giấc mơ khát vọng

Đón em về xây giấc mộng  tương lai.


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment