Friday, August 26, 2022

EM VỀ BUÔN ĐÔN họa thơ TT


EM VỀ BUÔN ĐÔN


 Chiều em về lại buôn Đôn

Chắc người nơi ấy luôn nôn ngóng chờ

Người nào có vội thờ ơ

Bởi tâm trí đã vào mơ mất rồi


Nỗi lòng vẫn mãi không thôi

Chờ người nơi ấy xa xôi vẫn gần

Chiều nghe khúc nhạc lâng lâng

Em về xóm cũ lòng hân hoan chờ


Mong nàng gởi một vần thơ

Ghép thành câu chữ mộng mơ ước thành

Gió chiều chẳng muốn đi nhanh

Đàn chim tíu tít trên cành mừng em


Buôn Đôn nghe những khát thèm

Người xa vẫn đợi ngày đem cau trầu

Xây thành một khối tình sâu

Ngày lành tháng tốt có dâu về nhà


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment