Monday, August 15, 2022

NHỚ


 NHỚ


Nhớ.....

..... . Một ngày

......... . Rời xa quê cũ

Mang theo bao 

Nhung nhớ bên mình

...... . Nhớ từng

............ . Góc phố thân quen

Nhớ bạn bè thuở

....... . Còn thơ năm nào


Quê hương đó

..... . Bên dòng sông Hậu

.......... . Đất phù sa bồi đắp đôi bờ

Long Xuyên đó 

...... . Bao điều muốn nói

Lấp Vò kia

........... . Tình vẫn đong đầy

Và Vàm Cống

....... . Vùng trời quê yên tĩnh

Nhớ 

....... . Thật nhiều

............ . Từng vùng đất thân quen

Bạn bè cũ

.......... . Một thời cùng cắp sách

Nhớ 

....... . Thật nhiều

............. . Hai tiếng MẦY TAO


Nhớ.....

...... những khi

Cùng em

....... xe đạp

Đời thấy vui.......

........ theo những

Vòng xe

........Nhớ

Cầu cao.....

Gò lưng lên dốc

Em.....

..... khúc khít cười

Sao thật......

...... dễ thương


.... Kỷ niệm xưa

Muôn đời.....

...nhớ mãi

Khắc vào tim...

....Những tháng năm dài...

.....Bóng hình nào....

Chẳng có phôi phai

..... Dù cuộc sống

Quay cuồng.....

......chóng mặt.


Quốc Thái


Chuẩn bị khởi hành trên con ngựa sắt👍

No comments:

Post a Comment