Thursday, August 25, 2022

CẢM TÁC

 CẢM TÁC 


"Cần Thơ có bến Ninh Kiều"

Còn chợ Vàm Cống có nhiều cá tôm

Quê hương vòng trọn tay ôm

Ở đâu cũng nhớ những hôm trăng rằm


Vàm Cống qua những thăng trầm

Thay da đổi thịt âm thầm đi lên

Ngôi chợ khang trang vững bền

Thay khu chợ cũ có tên lâu đời


Bến phà nay cũng đã rời

Thay cây cầu mới cho đời thêm xinh

Cầu Vàm Cống thật hữu tình

Bắc qua sông Hậu quê mình bạn ơi


Tôi đã từng đến bao nơi

Ba Lê, Vọng Các một thời nổi danh

Ba-ha-ma những ngọt lành

Tô-ron-tô lắm sự thành vẻ vang


Còn đây thủ phủ Nam Vang

Có chùa tên Bạc tên Vàng lừng danh

Không đâu bằng đất Sài thành

Không bằng Vàm Cống của anh "lúa" nè


Miệt vườn khóm trúc hàng tre

Dù xa vẫn nhớ ngày hè ấu thơ

Quê hương thay đổi từng giờ

Ngày đêm vẫn đợi vẫn chờ đoàn viên


Quốc Thái








No comments:

Post a Comment