Sunday, August 14, 2022

KHI EM VỀ

 KHI EM VỀ 





Khi em về thành phố hóa màu xanh

Bởi tình cảm là luôn dành em đó

Thủ Đức tinh mơ thổi qua làn gió

Bình minh đón chào em có vui không


Ánh mắt hiền hòa như vẫn đợi trông

Nụ cười xinh tựa hoa hồng chớm nở

Đã bao mùa Thu ta gặp gỡ

Và quen rồi từng nhịp thở con tim


Thành phố hân hoan chờ bước chân tìm

Nghe dấu ái bao tiếng chim vui hót

Lời thơ yêu như mật ngọt êm đềm


Nắng hiền hòa gợi lại kỷ niệm êm

Bên hiên nhỏ gởi thêm dòng tâm sự

Em đã hiểu tấm lòng người lữ thứ

Dẫu rằng xa nhưng vẫn giữ lòng nhau.

No comments:

Post a Comment