Tuesday, August 23, 2022

CUỐI TUẦN xh TT, Thanh Hải, QT, Mây


 CUỐI TUẦN


Cuối tuần lại nhớ người ta

Tình yêu sao cứ mãi xa thế này?

Mong nhau cứ đếm từng ngày

Ai làm ly cách tinh này héo hon?


Gió mưa đá cũng phải mòn

Tình yêu xa mãi liệu còn nguyên không?

Tình yêu cất giấu trong lòng

Khác chi xuân thiếu sắc hồng màu hoa


Khổ người cũng lụy cho ta

Biết là như vậy nhưng mà vẫn yêu

Vì yêu ba bảy cũng liều

Thời gian thấu tỏ mọi điều mới hay


Cuối tuần viết mấy dòng này

Nhớ thương, thương nhớ mong ngày gặp nhau

Đợi chờ ngày ấy đến mau

Gởi trao tất cả cho nhau tình này!


21.08.2022

Bài họa 

Một nửa mình anh gửi cho em 

Và anh biết Một nửa kia còn lại 

Sẽ chẳng bao giờ đơm hoa kết trái 

Nếu đời mình anh thiếu bóng hình em 


Đã bao lần anh cũng muốn thử xem 

Những lúc xa em có còn nỗi nhớ 

Nhưng anh biết anh không bao giờ có 

Dù Một phút thôi thanh thản tâm hồn 


Những khi xa em anh cảm thấy buồn 

Cũng như thu về vắng mùa lá rụng 

Như xuân đến mai vàng nở muộn 

Như hè sang chẳng nghe tiếng ve kêu 


Phải chăng xa ta mới hiểu mọi điều 

Và quý những phút giây tâm sự 

Dẩu biết rằng nhiều khi là nguyên cớ 

ĐỂ XA RỒI LẠI CÀNG NHỚ NHIỀU HƠN...

Chỉ là thơ họa cho vui thôi nhé chúc cuối tuần vui vẻ

 Lê Thanh Hải

******

Chủ Nhật ai nhớ ai nà

Bởi vì ngăn cách chia xa đôi bờ

Duyên tình nay đã nên thơ

Dù xa cách mấy vẫn chờ vậy thôi


Gió lay cành trúc bên đồi

Tình xa cứ mãi nối ngôi tháng ngày

Mong rằng điểm kết ngày mai

Bên đây bên đó trong tay khải hoàn


Mơ ngày đẹp nét hồng loan

Nắng vàng trải thảm hạt xoàn lung linh

Cao nguyên lộng gió hữu tình

Thi nhân ngưỡng mộ người xinh đẹp này


Cuối tuần lời nhắn thật hay

Dù xa vẫn đợi đến ngày gặp nhau

Thơ hồng được dịp tuôn trào

Bài ca hạnh phúc ngọt ngào nên thơ.

Bảo Quốc Thái 


CƠN MƠ CUỐI TUẦN 


Cả tuần chẳng nhớ người ta

Cuối tuần mới nhớ... 

thì ra thế này !

Chẳng bù ta đếm từng ngày

Bởi trời ngăn cách 

khéo bầy núi non

Đá cây* chẳng gió cũng mòn

Tình qua thế kỷ vẫn còn nguyên đây

Trong tim tình mãi vẹn đầy

Như xương rồng nở giữa bầy cát bay

Nhớ nhau nhớ tháng nhớ ngày

Nhớ hàng mi ước nhớ, mày, mắt, môi

Nhớ thôi là đã yêu rồi !

Chẳng ai ngăn nổi tình tôi với nàng 

Cuối tuần nhờ gió gửi sang

Lời thương mộng mị mơ màng cho nhau

Kiếp này chẳng đặng kiếp sau

Và muôn kiếp nữa bên nhau chẳng rời.

MÂY

No comments:

Post a Comment