Monday, August 29, 2022

Lục Bát Cuối Tuần: TÌNH THU (nối thơ)

 Nối thơ cuối tuần chủ đề Tình Thu


****


Cuối tuần nay đã đến rồi

Mời huynh tỷ muội vào ngồi chơi chung

Nối vần lục bát ta cùng

Sẻ chia câu chữ quậy bung tuần này


Tuần này Bảo Quốc Thái được ủy nhiệm làm chủ xị bàn tròn nối vần lục bát, vì vậy Bảo Quốc Thái thân mến mời quý Huynh Tỷ Muội Đệ vào nối vần vui chơi nha.


Bài xướng của

Bảo Quốc Thái:


TÌNH THU


Thu nay về với đất trời

Lòng người hớn hở muôn nơi đón chào

Cùng xây giấc mộng khát khao

Chia bùi sẻ ngọt vui nào vui hơn


Mời quý Huynh Tỷ đệ muội vào nối vần ở phần bình luận nha. Trước khi nối vần xin hãy xem kỹ và nối vào bài cuối cùng để  khỏi bị trùng hay cách khoảng nha mn.

Chúc cuối tuần vui.

Thân mến


Bài của

Nguyễn Sơn:


Nắng chiều soi dãy trường sơn 

Muôn hoa khoe sắc mây vờn tóc ai

Ta đi trên cả đường dài

Ý thu mát dịu không phai tấc lòng 


Góp vui cùng tg nhé


Bài của

Tuấn Văn Cao:


Trong năm ba tháng thu mòng .

Thay bao nhiêu lá bay vòng khắp nơi.

Cây chồi nảy nở đày vơi.

Rừng xanh chim hót ru lời hoan ca .


Bài của

Bảo Quốc Thái:


Đất trời dù rộng bao la

Anh em ta mãi một nhà chung vui

Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi

Thu tàn đông đến luôn khui mở lòng


Bài của

Van Dung Nguyen:


Gom tình thu gửi vào trong

Để người xưa ấy hiểu lòng của ta!

Mùa thu đẹp những sắc hoa

Hương thơm mới lạ đậm đà, nhớ nhung!


Bài của

Hà Đinh:


Gió thu dịu mát tương phùng

Xa xôi ngàn vạn điệp trùng núi non

Mong rằng cả hội sắt son

Thơ ca trù phú mãi còn tuổi xuân.


Bài của

La Hiền:


Thu ơi  thu đẹp muôn phần 

Màu xanh mây trắng vẫn  còn trên cao 

Duyên tình anh ước em ao 

Thuyền quyên chung bến dạt dào nhé anh


Bài của

Doan Van Khoa:


Tình thơ mãi đẹp long lanh

Ý  thơ tươi sáng chân thành gửi trao

Đệ huynh tỷ muội ngọt ngào

Vần thơ hòa quện thiết tha dưng trào


Bài của

Nhật Bích:


Làn hoa tươi thắm biết bao 

Nắng hồng toả xuống xôn xao lòng người 

Dạt dào tình cảm ở đời 

Xin mời quân tử ngắm chơi vườn đào 

Còn như trái chín ngọt ngào 

Ăn vào thơm mát khát khao vô cùng 

Nơi đây Cảnh đẹp người hiền 

Trái tim trong sáng bốn miền quê hương


Bài của

Phuc Bui:


Thu về ai ngỏ lời thương

Cho vàng hoa cúc,cho vương tình nàng

Sum vầy đón gió thu sang

Lòng em lại nhớ,ai mang câu vè


Bài của

Diệu Hoan:


Ai gom bớt nắng thu về 

Xốn xang hạt ngọc  thôn quê ngọt ngào 

Đường xưa ai chẳng ước ao

Gặp người thôn nữ nép vào tìm nhau


Bài của

Phuc Bui:


Dây trầu bện chặt thân cau

Tình ta rạo rực thắm màu thời gian

Đường xưa  hương thoảng hoàng lan

Gió đưa mái tóc mênh mang nhớ hè

(Nối tiếp tứ thơ 3 của Diệu Hoan)


Bài của

Diệu Hoan:


Cây ơi lắng lại mà nghe

Bên hè thỏ thẻ  dâu  ve sợi tằm

Bên nhà áo gụ ghé thăm 

Hỏi người quân tử trăng rằm tìm ai


Bài của 

Phuc Bui:


Nối với Diệu Hoan: tứ thơ hai


Góc sân thoang thoảng hương nhài

Hỏi chi người hỡi, bóng mai đang chờ

Cung đàn đưa nhịp vào thơ

Tình tang...ai đợi,ai chờ ai mong


(Nối tiếp với tứ thơ ba của Diệu Hoan)


Bài của

Diệu Hoan:


Vườn hồng hóng gió  mãi trông 

Hỏi ai  có nhớ  đêm đông hiên nhà

Thì thầm rút lá thư ra

Gọi tên ai đó canh ba vẫn chờ


Bài của

Bảo Quốc Thái:


Thu về trời đất nên thơ

Khiến bao thi sĩ mộng mơ mất rồi

Ra vần ta ghép thơ thôi

Chung tay kết lại những hồi thơ chung


Bài của

Dũng Lê:


Xin nối tiếp vần với Bảo Quốc Thái:


Bao nhiêu ước nguyện ta cùng

Gởi vào thơ phú mông lung đêm về 

Làm cho thỏa chí đam mê

Lá vàng rơi khẽ thu về ngoài hiên


Bài của

Phạm Hương Lan


Bỏ đi ngày tháng ưu phiền

Vui cùng bè bạn như Tiên giáng trần

Trên trời mây trắng sông Ngân

Dưới kia thi sĩ muôn phần đua vui.


Bài của

Quỳnh Thanh:


Chúng mình hái quả ngọt bùi

 Tinh thần sảng khoái không lùi bước chân

Xin mời thi sĩ xa gần 

Vào trang xướng họa nối vần đam mê. 


  ♡ QT♡


Bài của

Dũng Lê:


Say thơ quên cả lối về 

Bên nhau vui vẻ vân vê tay hoài

Thu về nỗi nhớ khôn ngoai

Lắng nghe sóng vỗ bên ngoài biển xanh


Bài của

Phạm Hương Lan:


Tình ta vốn dĩ chân thành

Chiều Thu gió lộng em, anh trao lời

Rì rào nghe sóng biển khơi

Thủy chung son sắt trọn đời bên nhau


Bài của

Dũng Lê:


Đường quê cỏ vẫn xanh màu

Nhà anh còn đó hàng cau ta trồng

Thu này em có về không 

Bên nhau dạo bước ngắm đồng lúa xanh


Bài của

Nguyễn Sơn:


Xin nối với anh Dũng Lê mấy câu nhé


Quê ta trái ngọt mộng lành

Tím chiều mây phủ sóng xanh xô bờ

Đúng là vùng đất trong mơ 

Về mau em nhé anh chờ đợi em


Bài của

Dũng Lê:


Xa lâu nên cũng rất thèm

Cá rô vừa bắt được đem chiên giòn

Mỗi người ăn chỉ vài con

Gia đình đầm ấm thì còn gì hơn.


Bài của

Phạm Hương Lan:


Yêu nhau xin chớ giận hờn

Tình ta luôn mãi keo sơn đậm đà

Chim rừng cá suối reo ca

Đẹp đôi Lan Dũng thật thà đáng yêu.


Bài của

Hai Nguyen:


Lan rừng đẹp biết bao nhiêu

Mới cùng Lê dũng hẹn chiều nối thơ

Hoàng hôn phủ áng mây mờ

Hai Nguyen xin góp vần thơ đang chờ


Bài của

Phạm Hương Lan:


Tiếng lòng bên ấy còn mơ

Bãi Thơm xin hẹn câu chờ năm sau

Vườn Thu hoa nở thắm màu

Quỳnh Thanh Lan Phạm thi nhau nối vần.


Bài của

Bảo Quốc Thái:


Nghe lòng cảm giác lâng lâng

Những bài thơ đẹp nối vần hôm nay

Thi ca gái sắc trai tài

Tình Nam Trung Bắc không phai bao giờ


Bài của

Lamanh Mai:


Bên nhau kết nghĩa vần thơ.

Dệt lên mơ ước câu thơ chung tình.

Thu về cảnh đẹp lung linh.

Chao vần thơ ấy thắm tình quê hương


Bài của 

Bảo Quốc Thái:


Bao ngày tình nghĩa vấn vương

Anh em ta mãi chung đường thơ văn

Nhiều đêm trở giấc bâng khuâng

Mong ngày hội ngộ một lần nên thơ


Bài của

Phạm Hương Lan:


Nối vần anh Bảo Quốc Thái


Hỏi rằng bà Nguyệt ươm tơ

Để ta mãi được ôm bờ vai yêu

Trai xinh gái đảm mĩ miều

Bách niêm sum họp tình phiêu mặn nồng.


Bài của

Đăng Khoa:


Để đăng khoa nối với em lan sứt. Nhé.


Tình thơ tôi nhớ anh mong

Cùng nhau sướng họa thỏa lòng đệ huynh

Thơ ca kết nối luận trình Văn minh theo nghĩa tràn đầy ước mơ.


Bài của

Lamanh Mai:


Thế là ta hết đợi chờ.

Thơ ca cứ thế mộng mơ tiếng cười.

Cuộc sống cứ mãi đẹp tươi.

Vui cùng thơ phú mỗi ngày bên nhau.


Bài của

Đăng Khoa:


Đăng Khoa nối tiếp với

 Lamanh mai.nè


Thơ huynh trước thơ muội sau

Ghép từng  con chữ đượm màu yêu thương

Anh em nam bắc muôn phương

Chung  tay xây dựng con đường thơ ca.


Bài của

Phạm Hương Lan:


Nối vần " ca " với anh Khoa nè.


Bắc Nam sum họp một nhà

Niềm vui trải rộng lời ca đón chào

Ngân Hà lấp lánh vì sao

Trần gian vui sướng dạt dào ý thơ.


Bài của

Đăng Khoa:


Nối vần em phạm lan nè .


Trai thanh nữ tú đang chờ

Cùng nhau kết mối duyên tơ mọng vàng

Trọn tình một kiếp kiêu mang

Thu sang xin tới đón nàng về dinh.


Bài của

Hương Lan:


Nối vần " dinh " anh Khoa nhé


Ở đây phong cảnh hữu tình

Vườn xuân trai đẹp gái xinh rộn ràng

Thu về anh đón em sang

Nụ hôn nồng ấm trao chàng Đăng Khoa


Bài của

Doan Van Khoa:


Nối với phạm lan  vần♥ (oa)


Thu sang hạnh phúc vỡ òa

Xe hoa pháo nổ khoa về bên lan

Tình yêu thơ phú ngập tràn

Vần thơ ngọt lịm muôn vàn nhớ thương.


Bài của

Tuan Cao Văn:


Thu về tình nghĩa vấn vương .

để lòng em nhớ đêm trường thiếu anh .

Trời xe duyên mãi trong lành .

Đôi ta hợp số trải  mành canh thâu .


Bài của

Bảo Quốc Thái:


Yêu thơ như mối tình đầu

Bao Thu san sẻ vui lâu cuộc người

Cho đời cảm thấy xinh tươi

Thi nhân bằng hữu tiếng cười giòn tan


*Cám ơn thật nhiều quý Huynh Tỷ muội đệ đã nhiệt tình tham gia với những bài thơ Lb nối vần hay và ý nghĩa.

Chủ bút

Quốc Bảo Thái

(Quốc Thái)





No comments:

Post a Comment