Thursday, August 4, 2022

EM NHỚ NHÉ họa thơ TT

ảnh TT



 EM NHỚ NHÉ


Em nhớ nhé đừng mang bao hờn dỗi

Đừng để mình có lỗi với con tim

Khi đã yêu thì quyết chí đi tìm

Hình bóng đã khắc tim em mỗi tối


Em nhớ nhé hãy tìm ra một lối

Và đừng nên để dối gạt lòng mình

Hoàng hôn rồi cũng sẽ tới bình minh

Em sẽ có được tình yêu hạnh phúc


Em nhớ nhé dù chỉ là giây phút

Hãy cho môi luôn túc trực nụ cười

Cho má hồng và đôi mắt xinh tươi

Để em thấy cuộc đời sao đẹp quá


Em nhớ nhé dù trời mưa lả chả

Hãy là em nhớ nhá hãy là em

Dẫu đêm đen có lén bước qua thềm

Sẽ ngây ngất vì thấy em đẹp lắm.


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment