Tuesday, August 23, 2022

LỤC BÁT CUỐI TUẦN nối thơ


 Cuối tuần rảnh rỗi ngồi chơi

Xin mời các bạn tiếp lời cho vui:


Bài xướng:


.           NHỚ MÃI MÙA THU


Lá vàng rơi khẽ  bên đường

Trong lòng nhung nhớ người thương năm nào 

Mây trời bay lượn trên cao

Mùa thu năm ấy dạt dào trong tim.

         Dũng Lê


Các bài nối vần:


Phạm Thị Lan:


Trăng soi bóng nước im lìm

Bóng ai khuất dạng bóng chim xa mờ

Một mình ra ngẫn vào ngơ

Nhớ anh gói trọn vần thơ hôm nào 


La Hiền:


Thu về cơn gió xôn xao 

Anh về xứ Nghệ để vào thăm em 

Thấy manh áo khoác  trước rèm 

Người thì chẳng thấy hay đem đâu rồi


Bảo Quốc Thái:


Thu về ngọn gió đơn côi

Sóng xô hạt cát xa rồi mộng mơ

Ngày nao ai đợi ai chờ

Để nay thu đến dùng thơ nối vần


Dũng Lê:


Nhớ hoài lúc đó mê mân

Hai tà áo trắng khi gần bên nhau

Gió thu thổi nhẹ qua đầu 

Trong lòng vui vẻ nói câu chân thành


Phạm Thị Lan:


Miệng cười chân bước nhanh nhanh

Như đôi chim sẻ trên cành hát ca

Gió ru điệu nhạc la đà

Tình yêu thắm mãi chẳng xa bao giờ.


Dũng Lê:


Thời gian qua mãi không chờ 

Con đường xưa đó nên thơ vẫn còn 

Xa lâu tim chẳng héo hon

Thu này gặp lại cười giòn như xưa


Thiện Tâm:

Nhớ khi ngồi dưới gốc dừa

Nhẹ nhàng bậu nói vẫn chưa có chồng

Xoa đầu mắt ngó xa trông

Tim ta rạo rực trong lồng dạo quanh


Phúc Bùi:


Xin vui cùng yến với oanh

Một thiên tình sử ta giành cho nhau

Sống vui cho đến bạc đầu

Người ơi! Nghĩa nặng bắc cầu ái ân


Quỳnh Thanh:


Yêu thơ mình hãy nối vần

Thắm tình bằng hữu kết thân lâu dài

Ta cùng dạo bước khoan thai

Khơi dòng thi hứng đường dài đam mê.


Hà Đinh:


Tiếp chỉ Quỳnh Thanh


Tuy xa chưa trọn lối về 

Chị em mình giữ lời thề sắt son

Hãy còn lo việc nước non

Gia đình hạnh phúc vẹn tròn trang thơ


Thiện Tâm:


Có duyên em nhé đợi chờ

Từng đêm anh vẫn hằng mơ bóng nàng

Cung đàn tích tịch tình tang

Cùng cô gái nhỏ sánh chàng ngắm trăng.


Dũng Lê:


Bên nhau thề ước nguyện rằng

Tình mình không đổi dù băng núi rừng 

Trong lòng luôn nhớ người dưng

Hồng hào đôi má ở lưng chừng đồi.


Bảo Quốc Thái:


Thu về nguyện sẽ chung đôi

Tình duyên hợp kết lâu rồi vẫn y

Thu sang hạ mãn đông kỳ

Tình luôn gắn bó chẳng chi đổi dời


Phạm Thị Lan:


Trăng rằm đẹp mãi người ơi

Hiu hiu gió mát ta thời bên nhau

Quàng vai mắt liếc đượm màu

Thủy chung son sắt trầu cau ấm nồng


La Hiền:


Thu về gió thổi chiều đông 

Tìm em ở khắp cánh đồng thấy đâu 

Thương cho cái mối duyên đầu 

Chẳng se chẳng kết  trầu cau úa vàng


Bảo Quốc Thái:


Sáng về hơi lạnh thu sang

Tình thơ luôn mãi rộn ràng tiếng ca

Niềm tin luôn mãi đậm đà

Thâm tình bền vững quyết không xa rời


Thuý Tình:


Cho dù xa cách đôi nơi

Vẫn không quên được những lời thiết tha

Vần thơ sâu lắng đậm đà

Em luôn giữ trọn tình ta thắm mầu


Nguyễn Sơn:


Em ơi dù ở nơi đâu

Vần thơ vẫn mãi bắc cầu ta qua

Cho dù vạn dặm đường xa

Thì mình vẫn mãi thiết tha thơ tình


Bảo Quốc Thái:


Hoàng hôn rồi đến bình minh

Trang Nam Trung Bắc thơ tình mãi vươn

Chung tay xây dựng con đường

Tương lai rực rỡ viết lên bảng vàng


Thuý Tình:


Thu về anh đón em sang

Để thưa cha mẹ cùng chàng sánh đôi

Hai ta thề nguyện một đời

Sông ngăn núi cách chẳng rời nhau xa


Bảo Quốc Thái:


Tình duyên luôn mãi đậm đà

Reo vui gió hát chim ca đón mừng

Xuân về chung gói bánh chưng

Mẹ Cha hai họ tưng bừng Tết vui


Lamanh Mai:


 Để cho em khỏi ngậm ngùi.

Mừng vui xuân mới bên gia đình mình.

Hoa xuân đua nở lung linh.

Mùi hương toả ngát đưa tình đắm say


Phạm Giang:


Em về bên ấy chiều nay 

Vui gia đình mới mãi say duyên tình 

Còn anh ở lại một mình 

Đêm mong ngày nhớ bóng hình của em


Bảo Quốc Thái


Câu thơ dệt ở sau rèm

Dưới trên hòa thuận ấm êm ngọt ngào

Chữ tình chữ nghĩa hôm nao

Ngày sau vẫn giữ dạt dào hương yêu

No comments:

Post a Comment