Tuesday, August 9, 2022

VU LAN Và NHỮNG BÀI THƠ trang Những Bài Thơ Tình Không Tuổi

ảnh mạng xh



 Những bài thơ viết về CÔNG ƠN CHA MẸ trong mùa lễ Vu Lan

(tôi không là người kiểm duyệt bài nên hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung bài viết của các tác giả)

Quốc Thái



THÔNG BÁO BUỔI GIAO LƯU LỄ VU LAN NGÀY 12/08/22( tức rằm 15/07/22 Âm lịch)


Hàng nghìn năm, Vu Lan báo hiếu luôn là một trong những ngày lễ có sức sống văn hóa mãnh liệt nhất trong đời sống tinh thần của mỗi người dân Việt Nam chúng ta.


Trong truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc ta, báo hiếu, báo ân tổ tiên, ông, bà, cha, mẹ là một trong những cảm ơn quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi con người.


Ngày lễ Vu Lan báo hiếu của Phật giáo đã trở thành ngày lễ mang đậm nét nhân văn, làm rạng rỡ đạo lý đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Lễ Vu Lan xuất phát từ sự tích Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu đã cứu mẹ mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ (quỷ đói). Vu Lan trở thành ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên nói chung, nhắc nhở mỗi người biết trân trọng những gì mình đang có, nhắc nhở bổn phận làm con phải luôn nhớ đến công ơn sinh dưỡng của cha mẹ mà làm những việc hiếu nghĩa để thể hiện tình cảm, lòng biết ơn.


Kể từ khi Phật giáo được truyền vào Việt Nam, ngày lễ Vu Lan (ngày Rằm tháng Bảy âm lịch hằng năm) đã trở thành truyền thống của tinh thần báo hiếu, báo ân, phù hợp với tinh thần tín ngưỡng thờ tổ tiên thiêng liêng của người dân Việt.


Qua hàng nghìn năm, Vu Lan báo hiếu luôn là một trong những ngày lễ có sức sống văn hóa mãnh liệt nhất trong đời sống tinh thần của mỗi người dân Việt Nam chúng ta.


Ngày nay, lễ Vu Lan không đơn thuần chỉ có ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng mà đã trở thành “lễ hội văn hóa tình người”. Pháp hội Vu Lan còn có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, hướng mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, về với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” với tiên tổ.

Ngày lễ Vu Lan là một trong hai lễ lớn nhất của Phật giáo, nhằm báo hiếu công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, nay không chỉ là ngày lễ của các Phật tử mà đã trở thành một lễ hội văn hóa tinh thần chung của xã hội, mang đến thông điệp về lòng biết ơn và đền ơn như một biểu hiện và cư xử văn hóa đáng được con người lưu tâm, thực hiện.


Trong thời đại ngày nay, tinh thần đạo hiếu cần được đề cao, biểu dương mạnh mẽ hơn để truyền thống đó luôn được bồi đắp, ngày càng trở thành sức mạnh văn hóa của dân tộc hôm nay và mãi mãi về sau.


Thay mặt CLB THƠ VIỆT NAM CLB NHỮNG BÀI THƠ TÌNH KHÔNG TUỔI TÔI:


PCT HUY NGUYỄN 

BÚT DANH: NGƯỜI ĐÓ TA ĐÂY 


Rất được hân hạnh làm chủ bút buổi giao lưu hôm nay và mong các thi hữu về đoàn tụ đông đủ nói lên tình yêu thương dân tộc, công ơn CHA, MẸ sinh thành thực hiện châm ngôn: 

UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

và tất cả các bài thi hữu đóng góp sẽ được NS THU HUỀ lên sóng diễn ngâm vào tuần sau vào ngày 

10/08/22 lúc 20 giờ đêm.


👄👄✍️✍️✍️👄👄

—————————

Xin trân trọng kính chào 

Munich, 05/08/22

Thơ Người đó ta Đây 


Sau đây là những bài xướng của Tg: 

Bài #1


❤️❤️CÔNG ƠN CHA MẸ❤️❤️

           👄👄✍️✍️✍️👄👄


Nhân ngày lễ vu Lan tưởng nhớ công ơn cha mẹ sinh ra và nuôi dưỡng! 

              Thể Song Thất Lục Bát 


Câu khoán 


Công cha như núi thái sơn..

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra..

Một lòng thờ mẹ kính cha..

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo  con..

Trích:từ thư viện..

ca dao : Nói về  gia đình..

 


#CÔNG ơn lễ như ngàn rạng sáng 

#CHA nuôi con lớn sáng tối ngày 

#NHƯ trăm con lũ đổ đầy 

#NÚI kia vẫn vững chẳng thay đổi lòng

👄👄


#THÁI Sơn hãnh diện trông chờ nhớ 

#SƠN hà văn hiến ở muôn nơi 

#NGHĨA  tình con nguyện trong đời 

#MẸ ơi! Thương mẹ một trời bao la 

👄👄


#NHƯ  năm tháng cho ta nguồn cuội  

#NƯỚC trào dâng sóng mỗi thủy triều

#TRONG xanh tiếng gọi tình yêu 

#NGUỒN vui tiếng gọi mỗi chiều nhớ thương 

👄👄


#CHẢY vào giấy trắng chương vừa mở

#RA khỏi đời hoa nở trăm năm 

#MỘT mai dù có xa xăm

#LÒNG con vẫn nguyện như tằm giăng tơ 

👄👄


#THỜ ơ chẳng có bơ vơ đợi 

#MẸ  thương con biết mỗi từng giờ 

#KÍNH yêu con gửi trong thơ 

#CHA nhiều mong mỏi vẫn chờ đợi con 

👄👄


#CHO dù tháng tận tuôn trào chảy

#TRÒN vuông còn mãi vậy thời gian

#CHỮ trung đi với tri ân 

#HIẾU hoà đùm bọc ân cần bao dung

👄👄


#MỚI hay tiếng gọi cùng rạo rực 

#LÀ nhớ là thương ngực trái ôm

#ĐẠO tu sớm tối chiều hôm 

#CON đây sống mãi tâm hồn mẹ thương.


CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN

NGHĨA MẸ NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN CHẢY RA 

MỘT LÒNG THỜ MẸ KÍNH CHA

CHO TRÒN CHỮ HIẾU MỚI LÀ ĐẠO CON. 


👄👄✍️✍️✍️👄👄

—————————

Lễ Vu Lan 2022

Munich 05/08/22

Thơ Người đó ta Đây 


Bài #2


❤️❤️VU LAN NỖI NHỚ❤️❤️

            👄👄✍️✍️✍️👄👄


Chiều thu mang mác gió bay

VU LAN tháng bẩy về đây nữa rồi 

Mẹ ơi! Rằm tháng trên đời 

Mưa ngâu nhớ Mẹ những lời năm xưa

👄👄


Vàng thu tiễn biệt chiều mưa

Mẹ đi năm tháng bao mùa đã qua 

Con đây vọng nhớ từ xa 

Luyến thương ngày ấy Mẹ Cha xum vầy 

👄👄


Năm nay dịch đã hết đày

Qua rồi cơn hạn mỗi ngày đớn đau 

Tạ ơn con nguyện thật lâu

Ơn trên Cha, Mẹ ghi sâu trong lòng


👄👄


VU LAN gió lại về mong 

Tình con nhớ Mẹ là nguồn kính yêu 

Mẹ ơi ! Con nhớ Mẹ nhiều 

Những gì Mẹ dậy những điều yêu thương 

👄👄


Giờ đây Mẹ ở thiên đường 

Con cầu khấn Mẹ chỉ đường con đi 

Cho dù năm tháng cách ly 

Tình con với Mẹ không gì đổi thay 


👄👄✍️✍️✍️👄👄

————————

Gửi về em những bông Hồng cài áo 

Munich 05/08/22 ( rằm 15/7/22 âm lịch ) 

Thơ Người đó ta Đây 


Bài #3


❤️❤️BỮA CƠM CỦA MẸ❤️❤️

             👄👄✍️✍️✍️👄👄


Thu về anh nhớ cơm xưa 

Mẹ anh vẫn nấu với dưa củ hành 

Nhớ ngày nắng đẹp có canh 

Cà chua mẹ bỏ thêm chanh cá hồi 

👄👄


Ăn trưa mẹ nấu tuyệt vời 

Ân cần mẹ bảo ăn rồi cho nhanh 

Mẹ làm thêm cốm đậu xanh  

Mùi hương thơm phức long lanh cả nhà 

👄👄


Dẫu nghèo đời vẫn hoan ca 

Thanh bình có mẹ vẫn là nhất thôi 

Bữa cơm thanh đạm lâu rồi 

Giờ con vẫn nhớ bồi hồi yêu thương 

👄👄


Bây giờ nhớ lại quê hương

Món cơm mẹ nấu trăm đường biết ơn 

Mẹ nay giờ đã không còn 

Nhưng tim con vẫn mỏi mòn tiếc thương 

👄👄


Ước gì mẹ vẫn bình thường 

Cho con có lại mùi hương cải vàng 

Cho con nhìn mẹ dịu dàng 

Với nồi canh cá mẹ làm thơm ngon.


👄👄✍️✍️✍️👄👄

————————

Nhớ mẹ ngày lễ Vu Lan

Munich 05/08/22

Thơ Người đó ta Đây 


Bài #4


❤️❤️NGÀY CỦA MẸ❤️❤️

     👄👄✍️✍️✍️👄👄


Hôm nay con nhớ mẹ nhiều 

Những ngày bé nhỏ mẹ chiều con vui

Bây giờ mẹ đã xa rùi 

Nhớ thương mẹ lắm bùi ngùi tim con 

👄👄


Ngày xưa con mới vỡ lòng 

Từng câu mẹ dậy cho con học bài 

Học nhiều để có tương lai 

Sau này báo hiếu những ngày mẹ đau

👄👄


Bây giờ mẹ đã còn đâu 

Cho con phụng dưỡng tạ hầu mẹ đây 

Chỉ còn nhang khói mỗi ngày 

Con dâng đến mẹ tình này của con 

👄👄


Hôm nay ngày lễ tạ ơn

Mẹ yêu, con tạ công ơn mẹ nhiều 


👄👄✍️✍️✍️👄👄

——————————-

Để nhớ ơn mẹ ngày lễ VU LAN !

Munich 05/08/22

Thơ Người đó ta Đây 


Bài #5


❤❤TÌNH CHA❤️❤️

  👄👄✍️✍️✍️👄👄


Tôi muốn thời gian quay trở lại

Cho tôi được thấy bóng hình cha

Những ngày vất vả lo cơm nước

Nuôi một đàn con ấm cửa nhà

👄👄


Cho tôi thấy nỗi nhăn trên trán

Mà tuổi đời chồng chất chẳng than

Lo lắng cho con ngày mỗi lớn

Để sau này giúp nước thành nhân

👄👄


Cha đã hy sinh vì chính nghĩa 

Diệt quân thù bảo vệ trời xanh

Bao gian khổ vẫn không ngừng bước

Chỉ muốn con mau chóng trưởng thành 

👄👄


Cha là cột trụ của gia đình

Không có cha đời chẳng được xinh 

Không có cha làm sao có được

Bữa cơm ngon, ấm áp chung tình

👄👄


TÌNH CHA đó , suốt đời vô tận

Nỗi nhớ này, con mãi chẳng quên

Nguyện một đời, con ghi nhớ mãi

Tạ ơn người ! Đã được bình yên.


👄👄✍️✍️✍️👄👄

——————————

Xin tặng buổi giao lưu ngày 

Lễ VU LAN trang TTKT

Munich 05/08/22

Thơ Người đó ta Đây 


Sau đây là những bài đóng góp của các thi hữu gửi về cho buổi giao lưu .


Bài #1


KỶ NIỆM VỀ CHA

Thơ : Hãn Đăng 


Con tìm về trong ngày lễ vu lan 

Mưa tháng bảy ngập tràn con kênh nhỏ 

Nhìn dòng nước như mới vừa  đây đó 

Nhớ một thời đi kéo vó theo cha 


Bao năm rồi, con cứ ngỡ hôm qua 

Tuổi thơ ấy sao mà thân thương thế 

Có những đêm được cá nhiều vô kể 

Cha vui mừng...lễ mễ giỏ bên hông 


Ở nơi nào, cha có khỏe hay không,

Mùa mưa đến còn ra đồng kéo vó?

Nơi xa ấy không có con xách giỏ 

Người một mình phải lọ mọ thâu đêm...


Nhớ ngày xưa bao kỷ niệm êm đềm 

Nhà nghèo khó nhưng ấm êm vui vẻ 

Nay đầy đủ mà sao lòng quạnh quẽ 

Mỗi khi về...vắng lặng bóng hình ai!


Chiều quê hương nghe gió thổi miệt mài 

Mưa ướt lạnh...con đường dài hiu hắt 

Nhìn thu đến mà lòng con se sắt 

Thương nhớ người...đau thắt ở trong tim 


Quê hương ơi! Con mỏi mắt dõi tìm...

Bóng cha mẹ đã ngủ yên trong đất!

Còn đâu nữa những tháng ngày đẹp nhất?

Bởi vắng người...con mất cả niềm vui.

Bài #2

Tg Dung Đặng 


Bài 1

MÙA VU LAN NHỚ MẸ 🌺🌺


Vào tháng bảy mùa vu lan báo hiếu 

Chín năm qua con thấu hiểu mẹ hiền

Lúc đương thời mẹ bệnh không được yên

Vì con trẻ cơm áo tiền mà sống 


Trăng lại khuyết đưa con vào lối mộng

Ước một lần thấy hình bóng mẹ xa

Khói lam chiều người vội vã về nhà

Thật hạnh phúc mẹ và ba duyên nợ


Trời nắng gắt mưa ngâu hồng trắng nở

Mẹ không còn hoa hồng vỡ từ lâu 

Bao mùa thu hoa cài áo đổi màu 

Đoá hoa trắng mãi về sau nhớ mẹ


Nơi cửa phật người cầu an con nhé 

Chốn bồng lai hồn vui khoẻ ngồi thiền 

Chiếc cầu vồng toả sáng ở cõi thiên

Vừa tỉnh giấc dáng mẹ  huyền ảo vọng .


DUNG ĐẶNG

05/08/2022

Bài #3

Tg Đúng Đặng 


Bài2

🌺MẸ ƠI🌺


Chín năm mẹ đã xa trần 

Người về cỏi phật dưỡng thân cho đời

Bây giờ mẹ được nghỉ ngơi

Vu lan tháng tám nhìn trời mưa ngâu


Con nay tóc đã bạc đầu 

Mang hoa hồng trắng đậm sâu vào lòng 

Đêm về tỉnh giấc hoài mong 

Gió thu xào xạc nơi phòng vắng tanh


Canh năm giấc mộng không thành

Muốn ôm mẹ lại hỏi nhanh mọi điều 

Đời trần không giữ mẹ yêu

Lòng con nhớ mãi sớm chiều lo ăn


Phụ trông con cháu nhọc nhằn

Hôm nay nhớ lại khó khăn thuở nào

Mẹ giờ thanh thản trời cao

Vu lan báo hiếu mắt trào lệ rơi .


DUNG ĐẶNG

05/08/2022

Bài #4

Tg Phạn Lê Huân 


Bài tham gia như sau:


VU LAN !


Tác giả: Phạm Lê Huân.


Thời gian thấm thoát trôi qua,

Buồn thương Bố Mẹ đi xa xa rồi,

Chúng con nhớ mãi khôn nguôi,

Công lao trời biển bồi hồi nào quên !


Tưởng như Bố Mẹ còn bên,

Đâu đây quanh đó cười hiền cháu con,

Ân cần chỉ bảo ví von,

Ông Bà con cháu như còn bên nhau !


Biết bao kỷ niệm trước sau,

Ùa về ăm ắp trong đầu chúng con,

Còn Trời còn Phật còn non,

Ơn Cha nghĩa Mẹ sắt son trong lòng !


Tâm hương nuốt lệ hai dòng,

Các con làm đúng ước mong sinh thời,

Cháu con phấn đấu với đời,

Anh em hoà thuận theo lời Mẹ Cha !


Suối vàng Bố Mẹ phương xa,

Luôn luôn phù hộ việc nhà an nhiên,

Gia đình cuộc sống bình yên,

An khang thịnh vượng có tiền đủ tiêu !


Ngày rằm tháng bảy phiêu diêu,

Thắp hương hoa quả sớm chiều thiết tha,

Lòng thành tưởng nhớ Mẹ Cha,

Làm tròn đạo hiếu mới là Vu Lan !


Hà Nội 01.08.2022.

Bài #5

Tg Võ Hải 


Em xin góp vui cùng anh và chương trình nha !


NỖI LÒNG CỦA CON 


        Nhớ ngày Vu lan báo hiếu ( 15/7 âm lịch )


Con biết bây giờ chẳng được như xưa

Vu lan về cành hồng vừa cài ngực 

Màu đỏ tươi con vui đùa háo hức 

Tháng bảy về lòng thổn thức đơn côi 


Vu lan này chỉ còn lại Mẹ thôi 

Hoa hồng đỏ nay đổi màu hường nhạt

Cha mất rồi con như chim thất lạc 

Giữa dòng đời ngơ ngác kiếm chở che 


Cha đã ra đi chẳng hẹn ngày về 

Cầu mong Mẹ sẻ chia niềm hạnh phúc

Để chúng con đáp đền ơn dưỡng dục

Cùng cháu con vui vẻ lúc tuổi già 


Dẫu cuộc sống vẫn còn nhiều vất vả

Quyết vươn mình rồi tất cả sẽ qua 

Vu lan về ngày báo hiếu Mẹ Cha

Cõi Ta bà cầu mong Cha an lạc .


 VH. 4/8/2022

Bài #6

Tg Mơ thị Trần 


chúc mừng nhà thơ Huy Nguyễn với những vần thơ rất hay trong lễ Vu Lan Báo Hiếu! Chúc buổi giao lưu thành công tốt đẹp nhé! Mình xin giao lưu bài thơ:


ĐÓA HOA BÁO HIẾU


Nhìn lá run rẩy dưới mưa

Như xa Cha mẹ mới vừa hôm qua

Đau thương dòng lệ nhạt nhòa

Nhìn theo bóng Hạc bay xa cuối trời!


Mỗi mùa báo hiếu đầy vơi

Công Cha, nghĩa Mẹ một đời không quên

Cây xanh tỏa bóng êm đềm

Nhớ khi khói rạ bên thềm nắng mưa


Hoa thơm, trái ngọt bốn mùa

Xót xa bóng Mẹ mò cua bãi bờ

Hoàng hôn chia nửa bờ đê

Còn tà áo Mẹ giãi dề heo may...


Cha Mẹ giờ đã thành mây

Cháu con tỏa nắng đong đầy nhớ thương

Một lòng thành kính tâm hương

Dâng lên những đóa hoa thơm... mùa về!


      MAI MƠ

(Ảnh mạng)

Bài  #7

Tg Lê Bích Huệ 


VU LAN NHỚ MẸ NHỚ CHA 

        Lê Bích Huệ

Lại màu vàng lá mùa thu 

Mẹ cha hai cõi mịt mù xa xăm

Mưa chiều nhắc nhở tình thâm

Giọt rơi vào đất ,giọt bầm trang thơ

Mẹ ru câu hát ầu ơ

Gió lay mẹ rụng con giờ mồ côi 

Còn cha,còn mẹ đời vui 

Mất cha ,mất mẹ con vùi đơn côi

Còn mẹ sung sướng mẹ ơi

Mất mẹ ai chỉ đường đời cho con

Còn cha ,con lấp núi non

Mất cha trơ chọi mình con chống chèo 

Vu lan nhớ mẹ cha nghèo 

Bông hồng cài áo con đeo ngực này 

Hồng trắng kính tặng cha đây

Nguyện cầu cha mẹ đêm ngày bình yên

Chở che con cháu thảo hiền 

Ngàn năm cha mẹ an nhiên đất lành. 


Bài #8

Tg Kim Oanh Dương


NHỚ CHA MẸ 


Nhớ từ cái thuở lên ba

Nhớ từ cái buổi theo Cha đến trường

Nhớ đình làng -Nhớ con mương

Nhớ nồi canh bí-quãng đường chiến chinh


Cha là trụ cột gia đình

Cha đi kháng chiến một mình Mẹ trông

Cha là rừng núi mênh mông 

Cha là tất cả nỗi lòng của Con...


Mẹ là biển cả sắt Son 

Mẹ là gương sáng đời con ghi lòng 

Mẹ là tất cả dòng sông 

Mẹ là biển cả mãi không vơi đầy....


Thương Cha thân hạc hao gầy 

Nhớ Mẹ chăm tưới vườn cây quanh nhà 

Không tình nào ví Mẹ Cha

Nguôi bao nhằn nhọc thiết tha mặn nồng!


Dương Kim Oanh                          Tháng 7/2022

Bài #9

Tg Dương Kim Oanh 


MẸ TÔI


Mẹ Tôi bao nỗi gian truân

Củ khoai,củ sắn, tương bần nhặt  gom


Để nuôi cho được đàn Con

Mẹ Tôi bươn chải sớm hôm miệt mài...

Chiến tranh cướp mất Con Trai

Ngày đêm sớm tối...mảnh mai thân cò


Thẩn thơ ra ngóng vào chờ..

Ôm Con Mẹ  khóc...thẫn thờ mong

Anh...


Ngày xưa tóc Mẹ còn xanh

Từ ngày Anh mất năm canh hao gầy..


Để  Cha "Nếp,Tẻ" đủ đầy

Cam tâm Mẹ đã dựng xây cho Người..


Chẳng khi nao thấy Mẹ cười

Dặn dò Con Gái kính người "Mẹ" sau


Mẹ ơi! tim Mẹ có đau???

Mà sao nước mắt đêm thâu một mình ...

Anh Con thì đã hy sinh

Vì Non vì Nước Chiến chinh tuyến đầu


Mẹ bao vất vả lo âu

Đêm dài vò võ canh thâu một mình...

Mùa Vu Lan lặng ân tình

Ở nơi xa xứ một mình nhớ thương...


Vài dòng thay nén tâm hương 

Từ trong sâu thẳm nhớ  thương Mẹ nhiều!

Con nay đã tuổi xế chiều 

Còn mong nghe được   những điều Mẹ răn..


Cầu mong Mẹ hóa ánh trăng 

Vu Lan cứ độ đêm rằm về thăm..                                           Tháng 7/2022                             

Tác giả : Kim Oanh Dương


Bài #10

Tg Kim Oanh Dương 


NGƯỜI MẸ  VIỆT NAM 

( Kính Tặng các Mẹ Việt Nam Anh Hùng Nhân Ngày Thương binh Liệt Sĩ)


Dù con đi khắp đó đây

Lòng đau đáu Mẹ Hà Tây Quê mình

Bao bà Mẹ đã hy sinh 

Đứa con yêu quý vì tình nước non


Bao đêm chờ đợi mỏi mòn

Đạn bom tàn phá con còn bình an

Bắc Nam hai ngả ly tan

Chiến tranh mất mát trăm ngàn xót xa ...


Bên kia địch-bên này Ta

Để cho thống nhất nước nhà non sông 

Hy sinh anh dũng lập công

Mất con mất cả người Chồng yêu thương...


Mỏi mong ngày tháng đêm trường 

Nhớ con Mẹ thắp nén hương mong chờ

Mấy ngàn đêm lẻ thẫn thờ

Bảng vàng Tổ Quốc bây giờ ghi ơn 


Đêm về đau xé từng cơn

Ngủ không yên giấc giận hờn tấm thân

Tới ngày Liệt Sĩ tri ân

Nén hương Mẹ thắp đồng lần Nghĩa Trang


Rưng rưng nước mắt hai hàng

Trái tim Mẹ lại ngày càng bao dung

Ngày Thương binh chia sẻ cùng

Biết bao Bà Mẹ Anh hùng Việt Nam 


Tháng 7/2022

TG: Dương Kim Oanh


Bài #11

Tg Nguyễn thanh Tú 


NHỚ MẸ! 

TG: Nguyễn Thanh Tú


Từ dòng sông vọng lại                           với tiếng đàn ngân nga...                                         Lòng mẹ là bao la                                               Tựa như biển thái bình... 

 Lòng mẹ là thế đó                                        Nhưng đã mấy ai tường                                                    Nuôi con từ tấm bé                                                                      Bằng bầu sữa chắt chiu  

Và những ngày con bệnh                                         Mẹ thức tàn năm canh                                                  Khi kiếm củi đong ăn                                                              Nuôi cho đàn con lớn  

Mẹ nuôi con ăn học                                                          Bằng những giọt mồ hôi                                                 Bông lúa vàng đổi chữ                                                       Mẹ hạnh phúc vô bờ... 

Nay bầy con đi xa                                             Mẹ buồn không bờ bến...                    Mẹ hiểu con nhiều nhất                                                      Bằng lý lẽ trái tim                                           Lớn lên qua thanh hà                                                          Nhưng sao qua lòng mẹ  

Vì mẹ là biển cả                                                  Đưa hạt cát vô bờ...


Nguyễn Thanh Tú


Bài #12

Tg Nguyễn Thuỳ 


VU LAN… NHỚ MẸ!!!

*********************


    Trời thu gió lạnh thoảng buồn 

Con khờ nhớ Mẹ lệ tuôn hai hàng

    Quần đen áo cánh khăn choàng 

Ngày đêm tần tảo nuôi đàn con yêu!


    Mẹ ơi! Con nhớ mỗi chiều 

Tan trường đói bụng liêu xiêu bước về

    “Sắn ngon Mẹ để phần kia

Ăn cho no bụng rồi về trông em “!


    Giờ đây con vẫn thấy thèm

Dừa già Mẹ nạo ăn kèm bánh đa

    Mít thơm bay khắp gian nhà

Luộc hạt cho chín nghiền ra trộn đường !


    Chẳng còn giãi nắng dầm sương 

Nay Mẹ về chốn Tây phương an nhàn 

    Tháng bẩy mùa lễ Vu Lan 

Con khờ nhớ Mẹ thắp nhang nguyện cầu!


    Mẹ yêu … Mẹ ở nơi đâu

Lòng con mãi mãi khắc sâu lời Người 

    Đóa hoa Hồng trắng còn tươi 

Cài trên ngực áo… Mẹ ơi … hãy về!!!


Sài Gòn 

Nguyễn Thuỳ

Bài #13

Tg Bảo Quốc Thái 


Bài đóng góp của Bảo Quốc Thái

VU LAN BÁO HIẾU


Nghĩa Mẹ cao vời giống biển Đông

Tình Cha vững chắc tựa non Bồng

Đêm ngày cực khổ dù mưa nắng

Sớm tối lo làm mặc bão giông

Cuốc bẫm tròn năm cây nặng trái

Cày sâu suốt tháng lúa xanh đồng

Quanh đời vất vả cho con cái

Rằng mong cuộc sống được tươi hồng.


Quốc Thái

Bài #14

Tg Đoàn Ngọc Thìn 


CÔNG CHA NGHĨA MẸ 


Tg Đoàn Ngọc Thìn 


Khi còn chập chững vào đời 

Mẹ  con  mất sớm còn người  cha yêu 

Cha là điểm tựa sớm chiều 

Chăm nom săn sóc mọi điều bảo ban 


Đúng thời bom đạn miên man 

Của bọn giặc Mỹ phá tàn quê hương 

Xung phong cầm súng lên đường  

Xa Cha với nỗi vấn vương quê  nhà 


Có phép cũng được  về qua 

 Nhìn Cha cặm cụi tuổi già lưng đau 

Thương cha an ủi mấy câu 

Rồi vội xin phép ngậm sầu đi luôn 


Sau ngày giải phóng : vợ con  

Cả nhà xum họp bàn tròn vào Nam

Quyết tâm giữ vững quyết tâm 

Đồng Nai lập nghiệp vượt ngàn khó khăn 


Khi đời bát để bát ăn 

Tuổi già sức yếu gối chăn chẳng màng 

Chín hai tuổi đã vội vàng 

Cha xa mãi mãi thênh thang cõi trời ...


Mùa Vu Lan...của mọi người  

Tâm nhang con thắp hương khơi nỗi lòng 

Niết bàn tiên cảnh con mong 

Cha Mẹ về đấy thong dong hương hồn ...


30/7/2022 (2/7/Nhâm Dần )

Bài #15

Tg Lê Đông Phương 


Xin trân trọng gửi bài giao lưu 

      🌹🌹🌹🌹🌹


CON VỀ THĂM MẸ

      ~~~~~~~

(Tg/Đông Phương) 


       Mỗi lần thăm mẹ chốn quê

Mẹ thêm tóc bạc bước đi chậm dần 

     Vào hè tỏa nắng trước sân 

Lom khom mẹ bước.... Tiếng chân khẽ khàng


    Mồ hôi thấm áo mầu loang

Con về thấy mẹ ngỡ ngàng mẹ ơi....!

     Mẹ...cha vất vả một đời 

Cho con có được nụ cười hồn nhiên 


    Con đi qua khắp mọi miền 

Gừng cay... muối mặn sang hèn trải qua 

     Hôm nay con trở về nhà 

Ngỡ ngày bên mẹ vẫn là bé thơ


     Ngoài hiên cái nắng lập lờ 

Hàng rào dâm bụt xưa giờ vẫn đây

    Con xa cha...mẹ tháng ngày 

Mẹ ra cửa đợi....bấm tay bao lần 


   Nhìn giàn thiên lý trước sân 

Hè về vàng sắc  xõa gần ngang vai

      Gió đưa thoảng nhẹ hương nhài

Thơm như tiếng mẹ bên tai ngọt ngào


     Luân hồi ....một kiếp trời trao

Đó là quy luật người nào chẳng qua

     Con về đã thiếu bóng cha

Sợ ngày vắng mẹ trong nhà ....mẹ....ơi...!

        ~~~~~~~

Bài #16

Tg Vũ Hà 


THƠ- VU HA-B-D: THU HIỀN.

           ❤✍❤ 


VU LAN CON BÁO HIẾU.

            🙏💥🙏

Mùa thu đó.!. lệ nhòa rằm tháng bẩy

Ngó mưa buồn run rẩy nhớ mẹ cha

Con đã từng đi bốn biển trời xa

Lá vàng rụng cũng là khi nhung nhớ. 


Ngày thơ bé con gọi cha kêu mợ

Mà hôm nay người lỡ gặp tổ tiên

Rồi an nhiên lương tựa ở cõi thiền

Cơn mộng mị mơ tiên đang ẩn hiện. 


Lễ xóa tội nén nhang con dâng tiến

Mẹ cha về hư ảo giữa khói hương

Dâng tâm hương con lại mới tỏ tường

Ơn cha mẹ ngày đêm người dậy dỗ. 


Mất cha mẹ cuộc đời con quá khổ

Xưa khó khăn đâu trả nghĩa sinh thành

Muộn quá rồi cha mẹ bước quá nhanh

Đâu dừng lại chờ các con báo hiếu. 


Bằng này tuổi con giờ đây mới hiểu 

Dưới suối vàng tha thiếu sót con thơ

Cõi Niết Bàn nơi tiên tổ đang chờ

Nơi Cực Lạc mẹ cha về tiên cảnh. 


NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. 


5/8/2022.

Bài #17

Tg Vinh Thuỳ 


Những tình cảm của tg dành cho các đấng sinh thành thật sự làm cho người đọc xúc động.

Bài viết và các bài xướng đều tuyệt vời ạ!

Chúc chương trình giao lưu thành công tốt đẹp !


Em xin gửi bài giao lưu ạ.


NHỚ


Mỗi lần nghĩ về tuổi thơ

Là nhớ thẫn thờ vô kể 

Tìm trong tiếng mẹ ầu ơ

Cánh cò dật dờ bãi vắng


Có lần theo mẹ đi chợ

Bán rau với mớ ớt tươi

Mồ hôi đầm đìa nhễ nhại

Nhưng mắt vẫn lóng lánh cười


Lại nhớ những ngày giáp hạt

Cầm rổ mẹ mượn khắp nơi

Mẹ ơi cả đời mắc nợ

Cái nghèo đeo bám không rơi


Cận tết cha gom bã mía

Đào rễ hương bài làm nhang

Chợ phiên cha mang ra bán

Mùi thơm lan toả cả làng


Bán nhang góp tiền sắm tết

Cá thẩng , thịt lợn kho tàu

Thêm đôi câu đối khúc chiết

Lưng còng mải miết quên đau


Nhớ những cái tết độc lập

Tiếng trống rộn rã khắp làng

Đốt đuốc soi đèn cổ động

Khẩu hiệu giòn giã hô vang


Rồi nhớ những lần cắm trại

Xếp quân chơi đánh cờ người 

Trống ếch rộn ràng thúc giục 

Ơ kìa tướng bị vây rồi 


Xin hỏi có ai như mình

Già rồi linh tinh cứ nhớ

Có lẽ một thời đói khổ

Mãi còn giữ chỗ trong tim!

                Vinh Thuỳ

Bài #18

Tg Trương thị Tất 


Xin gửi bài giao lưu


THÁNG BẢY

Tg Trương Thị Tất


Tháng bảy thu vàng lá rơi ngõ vắng

Mưa mịt mù đau nghẹn đắng vần thơ

Mùa Vu Lan những còn mất ngẩn ngơ

Bao nhớ thương luôn chất chồng vời vợi


Đi ở…lẽ đời mấy ai mong đợi

Quy luật mất còn tan nát con tim

Đã rời xa luôn hết cách đi tìm

Đang gần gũi, bỗng thành người thiên cổ


Mỗi độ vào thu thương mùa lá đổ 

Mùa Vu Lan báo hiếu xót xa lòng

Hồng cài ngực áo trắng lạnh mênh mông

Lạc giữa cửa thiền khói hương mờ mịt


Người đã khuất trên tầng trời xa tít

Có quay về nhận chút lộc Vu Lan

Hay chỉ là khói bụi với sương tan

Để muôn đời cháu con dài thương nhớ...


Kẻ trước người sau ra đi và  ở

Nào đã ai thoát được luật vô thường

Còn trên đời thanh thản tránh gió sương

Luôn giữ cho mình tình yêu nhân thế...

Bài #19

Tg Trịnh Xuân Ngũ 


Lời giới thiệu và những bài thơ của chủ bút Huy Nguyễn hay, ý nghĩa lắm.

Em xin góp bài giao lưu!


 VU LAN LỜI MẸ


Tháng bảy Rằm năm ngoái mẹ dặn con

Ngày Vu Lan không cần nhiều mâm  cỗ

Mà lòng thành kính ông bà Tiên Tổ

Nhớ cháo hoa chia Tảo Lạc, Tảo Sa


Vu Lan năm nay chẳng ai nhắc ta

Trên bàn thờ thêm bát hương viếng mẹ

Dưới suối vàng chắc người đang lặng lẽ

Chia muối gạo, quần áo cho chúng sinh…


Năm tháng Cõi Trần đời mẹ chông chênh

Khăn trắng quấn đầu, chân đất sấp ngửa

Rau cháo sắn ngô chắt chiu giọt sữa

Nuôi đàn con cùng người bố yếu hèn…


Con cháu lớn khôn, đất nước giàu lên

Dẫu chưa có được cao sang quyền quí

Bao hoạt động ắp đầy Chân, Thiện, Mỹ 

Thương bố đi xa…anh liệt sỹ chưa về…


Trên bàn thờ xôi thịt, quả hoa quê

Hạ cỗ, cháu con khen ăn ngon thật

Chỉ vàng mã, tiền giả hoá vào đất

Để cõi âm người hưởng thụ tiêu pha


Có nơi nào như truyền thống nước ta

Sống nghĩa nhân biết đền ơn đáp nghĩa

Xá tội vong nhân dẫu còn dâu bể

Lời mẹ dặn con góp Văn hoá trường tồn!


     Tác giả: Trịnh Xuân Ngũ


Bài #20

Tg Đăng Tiến 


Thật tuyệt vời! Chúc đêm giao lưu thành công với giọng ngâm thân quen dịu đang tha thiết của Ns Phạm Thu Huề!🌹🌹🌹

Xin được góp vui giao lưu bài:


VU LAN 


TG: Đăng Tiến.


     Vu Lan nay đã tới rồi 

Càng thấy thương nhớ bồi hồi mẹ cha 

     Nếu không có mẹ có cha 

Chúng con đâu được sinh ra trên đời...


     Đâu được hôm nay nên người.

Cha đi kháng chiến một thời đánh Tây 

     Mẹ nhà lam lũ thân gầy 

Dầm mưa dãi nắng sớm ngày vì con


     Công cha nghĩa mẹ núi non

Chúng con báo đáp chưa tròn phận con

     Buồn thương cha mẹ không còn

Khi mà kinh tế chúng con khá rồi


    Hối tiếc đành chấp nhận thôi

Âu là tất cả mệnh trời định ra

     Chỉ còn cầu mong mẹ cha

Nhanh được siêu thoát được  ra niết bàn 


      Vu Lan cúng lễ tỏa lan

Mâm chay chén nước nhẹ nhàng hương hoa 

      Báo hiếu ông bà mẹ cha

Chúng con xin được phương

xa vái về./.

             —————

Bài #21

Tg Tu Nguyen 


Cầm bông hoa trắng trên tay,

Nâng nâng dòng lệ nghẹn thay cõi lòng..

Mong sao mẹ ở trên cao,

Bình yên về chốn đài hoa phật ngồi.

Chúng con xin nguyện trọn đời,

Làm người có ích mây trời chứng soi.

Bài #22

Tg Chính Huy 


..CHÚC MỪNG CLB

CHÚC MỪNG CHỦ BÚT

BÀI GỬI GIAO LƯU: 


..........VU LAN   NHỚ   MẸ ................! 


(Tưởng nhớ mẹ hiền nhân mùa lễ Vu Lan )


 TG: Chính Huy 


 Vu lan về con bồi hồi nhớ Mẹ 

Mười năm rồi nhớ Mẹ quá Mẹ ơi ! 

Mẹ  đã theo cha về với đất trời 

Để nỗi nhớ cứ đầy vơi đáy mắt ! 


Di ảnh Mẹ đây ngày nào cũng gặp 

Mẹ vẫn cười, đôi mắt vẫn nhìn con 

Mẹ vẫn như xưa ...như lúc Mẹ còn 

Mẹ chỉ sợ con trai  chưa đủ lớn !


Tính Mẹ vậy hay  thức khuya dậy sớm

Lúc be bờ tát nước mé đồng xa 

Rồi những ngày giáp hạt tháng ba 

Nhà hết gạo Mẹ chạy ăn từng bữa !


 Nhưng bây giờ thì... Mẹ không còn nữa ! 

Lại một mùa Vu Lan sắp sửa rồi 

Bỗng chiều nay trời bất chợt mưa rơi 

Trời thương Mẹ cả một đời vất vả !


 Vu Lan về Mẹ ơi  ! con nhớ quá !

Dáng cao ,gầy ,khăn mỏ quạ ,áo nâu

Chiếc nón mê thủng chóp Mẹ đội đầu

Mò mẫm sớm trưa đồng sâu ,ruộng cạn !


  Vu Lan về nhớ Mẹ nhiều vô hạn 

Mười năm rồi Mẹ biền biệt đi xa 

Trong tim con hình bóng Mẹ chẳng nhoà 

Bởi con lớn bằng đôi dòng sữa Mẹ ! 


Trước bàn thờ con cúi đầu lặng lẽ

Mắt lệ nhoà con khẽ gọi ..... MẸ ƠI ! ./.

Bài #23

Tg Lê Nam Đo


VU LAN CON NHỚ MẸ CHA 


Vu lan về ...bồi hồi con nhớ 

Cha mẹ ơi vương nợ kiếp này 

Mẹ cha theo gió ngàn cây 

Nụ cười ánh mắt những ngày xa xưa 


Cùng di ảnh ...như vừa trong gió 

Cha mẹ cười thương tỏ tình thâm 

Hôm nay con nhớ lặng thầm 

Bởi thương cha mẹ trong tâm miệt mài 


Nhớ cha xưa nắng mai buổi sớm 

Cùng mẹ hiền dưới đốm lửa bên 

Tảo tần cuộc sống bon chen 

Sợ con đói khổ lấm lem vô thường 


Giờ đời sống mến thương hạnh phúc 

Chẳng còn cha mẹ lúc ...này đây 

Vụ lan ngọn cỏ bóng cây 

Nhớ thương cha mẹ hôm nay rã rời 


Vu lan về những lời hiếu nghĩa 

Cha ,mẹ ơi ...vòng kế tiếp theo 

Vụ lan tâm nguyện cầu siêu 

Mong cha mẹ được gặp nhiều niềm vui 


Le Nam Do ....

Bài #24 

Tg Gái xứ Nghệ 


Quá tuyệt vời !

Em xin góp vui cùng anh và chương trình nha !!


HOA HỒNG BÊN NGỰC TRÁI


 Ngày vu lan em cài hoa hồng đỏ 

Lòng nguyện cầu mong cho mẹ bình an 

Nhưng sâu thẳm lòng dạ chẳng thanh nhàn 

Trong tâm khảm vẫn ngập tràn trống vắng 


Cha chẳng còn nên lòng càng trĩu nặng 

Lặng nhìn anh đang cài bông hồng trắng 

Biết anh buồn nhưng chẳng dám nói ra

Em biết anh ngậm ngùi chuyện đã qua 


Trong sâu thẳm chứa chan nhiều cay đắng 

Nỗi lòng anh mang bao niềm sâu nặng 

Đang nhớ về ký ức của tuổi thơ 

Còn có mẹ cha chăm sóc từng giờ 


Nhưng Cha Mẹ đâu chờ con đền đáp 

Nhìn anh buồn ôm cảm giác nỗi đau 

Hỡi Người ơi ! Đừng liên lụy nỗi sầu 

Tình cha mẹ trước sau tròn chữ hiếu .


 GXN  bút danh VH 5/8/2022

Nhân ngày vu lan mùa hiếu hạnh !!


Bài #25

Tg Thu Huề 


BÔNG HỒNG ĐỎ

Tg: Phạm Thu Huề


Bông hồng đỏ con gài lên ngực áo

Để tỏ lòng hiếu thảo với mẹ cha

Thời gian trôi phụ mẫu tuổi đã già

Nhưng hình dáng như đề đa bóng cả


Sống bình dị một đời nơi thôn dã

Vượt muôn trùng vất vả để nuôi con

Chỉ mong sao được khôn lớn vuông tròn

Giữ cho sạch tấm lòng son nhân ái


Con cầu chúc cho mẹ cha khỏe mãi

Để mỗi ngày chúng con lại thêm vui

Được sẻ chia niềm hạnh phúc ngọt bùi

Tâm thanh thản sẽ đẩy lui ủy mị


Vu Lan đến cùng bao điều suy nghĩ

Lòng vui mừng hoan hỉ chúc song thân

Sống an nhiên hưởng phúc lộc muôn phần

Xin ghi tạc nghĩa ân như trời biển.


Hà Nội: 03/8/2022 (06/7 AL)

PTH

Bài #26 

Tg Phạm Lê Huân 


Chúc chương trình thành công rực rỡ. Bài Vu Lan ( Phiên bản 2 ) hưởng ứng tham gia như sau:


VU LAN !


Tác giả: Phạm Lê Huân.


Thời gian thấm thoát trôi qua,

Buồn thương Bố Mẹ đi xa xa rồi,

Chúng con nhớ mãi khôn nguôi,

Công lao trời biển bồi hồi nào quên !


Tưởng như Bố Mẹ còn bên,

Đâu đây quanh đó cười hiền cháu con,

Ân cần chỉ bảo ví von,

Ông Bà con cháu như còn bên nhau !


Biết bao kỷ niệm trước sau,

Ùa về ăm ắp trong đầu chúng con,

Còn Trời còn Phật còn non,

Ơn Cha nghĩa Mẹ sắt son trong lòng !


Tâm hương nuốt lệ hai dòng,

Các con làm đúng ước mong sinh thời,

Cháu con phấn đấu với đời,

Anh em hoà thuận theo lời Mẹ Cha !


Suối vàng Bố Mẹ phương xa,

Luôn luôn phù hộ việc nhà an nhiên,

Gia đình cuộc sống bình yên,

An khang thịnh vượng có tiền đủ tiêu !


Ngày rằm tháng bảy phiêu diêu,

Thắp hương hoa quả sớm chiều thiết tha,

Lòng thành tưởng nhớ Mẹ Cha,

Làm tròn đạo hiếu mới là Vu Lan !


Hà Nội 01.08.2022.

Bài #27 

Tg Toàn Lê


Chủ đề rất nhân văn các bài xướng của chủ bút tuyệt vời Toàn Lê gửi bài gl nhé

BÁO HIẾU MÙA VU LAN 


Mùa vu lan thương cha nhớ mẹ

Đốt nén hương trầm nhẹ khói bay

Rượu trầu cùng với cơm chay

Niệm cầu cha mẹ về đây chứng lòng. 


Cài ngực trái hoa hồng trinh bạch

Là nỗi buồn biệt cách âm dương

Lệ chan đẫm gối đêm trường

Khóc thương cha mẹ đôi đường cách chia 


Mùa Vu lan ..lau bia dọn mộ 

Đốt vàng hương.. gửi độ song sinh

Lòng thành cha mẹ chứng minh

Niết bàn cha mẹ hãy linh hiển về! 


Thương cha mẹ dầm dề mưa nắng 

Mà gạo cơm xưa chẳng đủ ăn

Nuôi con vất vả trở trăn 

Đến khi đời hết khó khăn ..[chẳng còn]!!! 


Con cũng đã lo tròn bổn phận 

Nhưng vẫn còn ân hận sân si

Cuối xin đức Phật từ bi

Độ trì cha mẹ Adi Phật đà!

         ----------------------

5/8/2022 Toàn Lê

Bài #28 

Tg Đinh Lan 


MẸ LÀ …..!


Tg Đinh Lan 


Mẹ là tiếng gọi chào đời

Nuôi con khôn lớn mọi thời bên con

Mẹ là những bữa cơm ngon

Cho con ấm áp khi lòng đói meo 


Mẹ là hồ nước trong veo

Con bơi, con lội kiếp nghèo vẫn vui

Mẹ chia sẻ những ngọt bùi

Ôm con lúc rét ngậm ngùi xót xa 


Mẹ là cô giáo thiết tha 

Thương con mẹ dạy khúc ca tình người 

Con giờ nhớ lắm mẹ ơi 

Những ngày mưa gió mẹ ngồi ôm con 


Làm sao kể hết nỗi lòng 

Bao La tình mẹ núi sông chẳng bằng 

Con cầu ở chốn Vĩnh hằng 

Mẹ yêu sống mãi ngàn năm tuyệt vời. 


Sài Gòn 5.8.22 Đinh Lan

Bài #29

Tg Hải Ngô


MÙA VU LAN

     =======

cứ mỗi độ mùa vu lan đến 

mưa sụt xùi xao xuyến lòng con

cõi trần dương con muốn  đáp đền 

công dưỡng dục sinh thành to lớn 

nghĩ đến đây hai hàng  lệ rớm 

lòng quặn đau khuya sớm  nào  nguôi

            ✴✴✴

chốn diêm phù cha mẹ có  yên vui

nơi cực lạc đã đến  nơi hay chữa

vu lan đến lòng con bao trăn trở 

nén hương lòng  nức nở giọt lệ sa

con chấp tay cúi lạy đức  phật đà 

dong đuốc tuệ 

đưa mẹ cha con lên cực lạc

vu lan đến con lòng thành  lễ bạc 

nén tâm hương gọi một chút báo đền

trước linh mộ xin mẹ cha chứng dám

cầu siêu thăng mau thẳng đến liên trì

                            Tg Hải Ngô

Bài #30

Tg  Ngô Hải 


VU LAN NHỚ MẸ

      ❣❣❣❣❣

Mẹ ơi tháng 7 vu lan

Nằm đêm nhớ mẹ muôn vàn mẹ ơi

Âm dương cách trở,xa khơi

Nghĩ công dưỡng dục ngậm ngùi lòng con

Đói mẹ nhịn rét mẹ nhường

Nuôi con chẳng quản thân mình vào đâu

Những hôm nắng giãi mưa dầu

Đòn tre quang gánh vượt cầu qua sông

Kiếm từng lon gạo nuôi con

Ốm đau chạy chữa mỏi mòn thuốc thang

Giờ đây mẹ cha chẳng còn

Ngẫm công dưỡng dục mà con lệ sầu

Biết tìm cha mẹ ở đâu

Âm dương cách biệt nỗi đau thắt lòng

Vu lan lệ chảy dòng dòng

Khóc thương nhớ mẹ khôn cùng mẹ ơi

Áo con hoa trắng ngậm ngùi

Nỗi thương nhớ mẹ sụt sùi lệ xa

Lòng thành lễ bạc hương hoa

Mâm cơm đạm bạc mẹ à chứng mịnh

Mẹ ơi hồn mẹ có linh

Về đấy chứng hưởng thành tâm con mời

Chấp tay bái lạy phật trời

Ra ân tế độ cứu thời mẹ con

Về nơi an lạc tây phương

Liên hoa cửu phẩm tòa sen mẹ ngồi 

    Tg Hải Ngô

Bài #31

Tg Quy Huynh


Bài 1.

VU LAN NHỚ MẸ.

Đêm về con nhớ mẹ nhiều.

Nhất là những hôm mưa chiều xóm vắng.

Tình mẹ đẹp tựa vầng trăng.

Lung linh chiếu sáng như nắng xuân hồng.

Mẹ truyền hơi thở ấm nồng.

Lời ru ngọt ngào bên võng à ơi.

Mẹ cho giọt sữa chào đời.

Bước đi chập chững cười tươi dịu dàng.

Tháng bảy dìu  dịu thu sang.

Vu Lan báo hiếu kính dâng mẹ hiền.

Lẵng hoa gởi về cõi tiên.

Mong mẹ an nghỉ bình yên trọn đời.


Bài #32

Tg Quy Huynh

Bài 2.

HOÀI NIỆM NHỚ.


Cuối hạ rồi sao nắng còn lưu luyến.

Chẳng buồn ngủ đan quyện lá nhẹ rơi.

Tháng bảy mát dịu mùa thương tới rồi.

Ôi nhớ lắm một thời bên mái ấm.

Cha ít nói nhưng sống tình sâu đậm.

Mẹ hiền lành rất đảm đang chu toàn.

Con cố gắng được trò giỏi chăm ngoan.

Để quên đi nhọc nhằn đè vai cha.

Theo qui luật xoay vòng con xa nhà.

Rời miền quê hiền hoà bờ cát trắng.

Lên phố thị sầm uất chang chang nắng.

Tình người thật dịu dàng như xóm nhỏ.

Vu Lan đã về thu sang chạm ngõ.

Tuổi xế chiều con tỏ lòng tôn kính.

Dâng lên bàn thờ tổ tiên hoa xinh.

Khấn nguyện cầu gia đình luôn bình an.

Tg:Quy Huynh:05/08/2022.

Bài #33

Tg Bích Lộc


MÙA VU LAN NHỚ MẸ 


Tg Bích Lộc 


Mùa vu lan báo hiếu 

Giờ con thiếu hoa hồng 

Ngực cài bông hồng trắng 

Lòng con buồn mênh mông 


Ước gì mẹ còn sống 

Mẹ ôm con vào lòng 

Ước mơ tuy bé bỏng 

Lòng con ấm vô cùng !!


Công ơn cha me 

Đã cho con cả cuộc !đời 


VU LAN NHỚ MẸ 


Mẹ  về trong khói sương 

Bước  chân lạc  vô thường 

Con không còn  mẹ nữa 

Trần  gian  đầy  tang thương 


Ngày  mất mẹ thê lương 

Con thương  mẹ khôn lường 

Con như  mất  cội nguồn 


Ngày  mẹ đã  nằm xuống 

Nhu định mệnh an bày 

Bao mùa Vu Lan đến

Buồn tủi bao nỗi niềm 


Ôm nỗi buồn tiền miên 

Vu Lan con nhớ mẹ 

Con thắp đèn hương thiêng 

Tưởng nhớ thương mẹ  hiền.


Bài #34

Tg Hải An


VU LAN NHỚ CHA MẸ 


Hải An. 4/8/2022 (7/7/âm lịch)


Măng già ngồi nhớ tre xưa 

Gốc còn vững chắc sớm trưa một bờ 

Măng giờ cũng chẳng còn thơ

Rung rung trước gió ngẩn ngơ nhớ nguồn.


Vu Lan tháng bẩy mưa tuôn

Giọt thương, giọt nhớ ,giọt buồn rơi văng

Còn tre -  kín gió bờ măng 

Mất tre - gió dễ bẻ măng giữa chừng.


Nhớ cha , nhớ mẹ rưng rưng

Dòng trâu tuôn chảy ướt từng thớ da

Niết bàn thờ nghĩa mẹ cha

Vu lan báo hiếu hương hoa dâng người.


Tổ tiên công đức sáng ngời 

Cháu con hương khói đời đời không quên

Chiều nay con đón bên thềm

Nhang thơm kính rước tổ tiên hương hồn.


Hải An 4/8/2022

Bài #35

Tg. Cao Tiến Đỗ


E dán bài của tg Tiếncao Đỗ


💔             CON VỀ 

                  GIỖ MẸ 


  Con về giỗ Mẹ tháng năm 

Tết xưa Đoan Ngọ mùng năm đủ đầy

  Ngờ đâu chuẩn bị đến đây 

Mẹ đi vĩnh viễn đắng cay đâu ngờ


  Nỗi niềm bỏ lại con thơ 

Năm anh em nhỏ bơ vơ giữa đời

  Thằng út thì chưa biết ngồi

Cũng vì cái khổ khiến đời khổ đau


  Ầu ơ đâu nữa bên nhau

Trong đời thiếu mẹ nát nhàu tim con

  Cha thì lặng lội ngàn non

Tiền bạc cơm áo sức mòn kiệt tâm 


  Thương con tình cảm lặng thầm  

Đôi vai gánh trọn trong tâm đêm ngày 

  Giữ tròn đạo nghĩa xưa nay

Một đời khổ cực đắng cay phủ phàng 


  Đến ngày nhắm mắt chưa an

Vẫn còn người Mẹ cưu mang trên đời

  Vậy mà cha bỏ đi rồi 

Tình Cha nghĩa Mẹ như trời biển xa  


  Một làn hương khói bao la  

Trong ngày giỗ Mẹ năm ba (53)năm tròn .

                  10-5-2022

                     BA ĐO 

                        💔



No comments:

Post a Comment