Tuesday, August 2, 2022

XIN LỖI.... họa thơ TT

ảnh TT
 


Bài thơ TT lạ về ý nghĩ, độc về câu chữ, mà khi đọc, ta có cảm giác như 2 người đang nói chuyện với nhau. Cái hay của TT ở chỗ là luôn làm mới thơ mình mỗi ngày.

Chúc em đêm an lành vui vẻ


XIN LỖI.....

Bản thân ơi, dù mày biết tao hâm

Vẫn ngày đêm mà âm thầm ủng hộ

Chẳng ngại gian nan, không màng gian khổ

Mày vẫn một lòng gánh hộ dùm tao


Bản thân ơi, dù mầy có xanh xao

Khi gắng sức đã tiêu bao khí thế

Khi ốm đau khiến hao mòn long thể

Mày chẳng buồn phiền khó dễ gì tao


Tao hứa rồi từ nay sẽ không sao

Sẽ không để mày vì tao đau khổ

Nỗi niềm riêng từ nay thôi thổ lộ

Thôi không còn ba chữ "khổ vì yêu"


Cám ơn mày đã bên tao sớm chiều

Đã cùng tao bước vào phiêu cuộc sống

Lúc thăng hoa hay lúc buồn mơ mộng

Mày vẫn một lòng vẫn sống cùng tao


"Xin lỗi mày sau tất cả gian lao"

Đã cùng tao vượt qua bao  gian khổ

Hứa với mày từ nay tao sẽ cố

Không chịu thiệt thòi, không khổ như xưa


Hứa với mày là dù sớm hay trưa

Tao sẽ cố gắng mà chừa tật cũ

Sẽ không vì ai một mình ủ rủ

Luôn giữ nụ cười quyến rũ trên môi


Một điều cuối tao hứa với mày thôi

Tao sẽ yêu bản thân rồi đấy nhé

Kể từ nay đặt quyết tâm tao sẽ

Để cho mày thật vui vẻ bình yên.


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment