Friday, August 12, 2022

MAN IN BLACK

 MAN IN BLACK*


Ta hóa thân thành "MAN IN BLACK"

Túi không tiền, một cắc cũng không

Nhưng ta có một đóa hồng

Cài lên ngực áo nghe lòng an vui


"MAN IN BLACK" đen thùi đen thủi

Tháng ngày qua rong ruổi phố phường

Gặp bao người rất dễ thương

Cũng không lắm kẻ thích chường mặt thiu


Có đứa dở nổ nhiều nghe chướng

Có thằng tanh thấy thượng đội đầu

Hạ thì đó đạp cho sâu

Thơ văn xàm bậy làm rầu nồi canh


Rằm tháng Bẩy lấy lành bỏ dữ

Cùng phát tâm tha thứ kẻ cuồng

Không cần gạt giọt lệ tuôn

Cũng không oán trách hay buồn kẻ sân**


Bao bạn tốt ân cần chỉ bảo

Lời hay như vạch áo cho tiền

Đó là tình bạn thiên liêng

Ta luôn trân giữ chẳng phiền hà chi


"MAN IN BLACK" đen xì trên dưới

Đón mùa Thu đang tưới xuống trần

Trong lòng cảm nhận lâng lâng

Nhìn muôn hoa ở trong sân diễm kiều.


Quốc Thái


* tựa 1 bộ phim

** sân si






No comments:

Post a Comment