Monday, August 15, 2022

BÀI THƠ KHÔNG TÊN





 BÀI THƠ KHÔNG TÊN


Ngày mới đến tâm hồn vui khỏe

Khỏe thật nhiều tươi trẻ luôn mang

Mang theo khúc nhạc cung đàn

Đàn ngân tiếng hát nhẹ nhàng lòng anh...


Anh gập gù vì anh đã sỉn

Sỉn men gì nửa tỉnh nửa mê

Mê rồi cái cảnh miền quê

Quê hương yêu dấu gợi về dấu yêu


Yêu đất Việt bao điều đã biết

Biết mỗi ngày ta thiệt là mong

Mong cho trên dưới một lòng

Lòng luôn gắn bó quyết không xa rời


Rời quê cũ ta thời vẫn giữ

Giữ bên mình hai chữ quê hương

Hương thơm khói bếp sau vườn

Vườn xanh rau quả vấn vương bao ngày


Ngày mới đến tôi đây xin chúc

Chúc muôn người hạnh phúc bình an

An nhiên tự tại thanh nhàn

Nhàn từ trong dạ lan sang bên ngoài.


Quốc Thái


* cảm tác từ 1 lời bình của Đình Bằng.

No comments:

Post a Comment