Tuesday, August 23, 2022

Hồi ký: GAINESVILLE

 Hồi ký: GAINESVILLE


Chiều thứ Bảy, ngày 20, chúng tôi lại lên đường nhắm hướng Bắc đi thành phố Gainesville thẳng tiến sau khi ghé Má qua con đường 429, Turnpike, I75.


Đến nơi tầm 3h30 chiều, chúng tôi ghé nhà Nguyệt, nơi PT ở trọ học để cất đồ dùng của PT. Trời bắt đầu đổ cơn mưa làm tan đi cái nóng oi bức. Sau đó chạy qua khách sạn Drury và check in lúc 4h45. Lên phòng nghỉ ngơi chút. Đến 5h30 xuống ăn chiều.






















Những giây phút thư giản của hai vợ chồng tại hồ bơi và spa thật là thoải mái. Nó làm cho mình cảm thấy phấn chấn hơn lên và không còn cảm giác mệt mỏi.












Chủ nhật, ngày 21, sau khi ăn sáng ở khách sạn xong, chúng tôi qua Target để PT mua đồ. Đi Bath and Body cho Quyên, Publix mua đồ ăn for T dùng trong tuần. Đi Walmart. Đến khoảng 1 giờ trưa chúng tôi đi về Nguyệt để set up phòng cho PT. Ráp kệ sách, ráp màn cửa sổ, xếp quần áo lên kệ..... mọi việc xong xuôi cũng gần 4 giờ chiều. Chạy về khách sạn ăn tối, tắm hồ, thư giản.















Ngày 22, điểm tâm tại khách sạn. Sau đó check out. Về phòng Tiên để hoàn tất những công đoạn cuối cùng. Đi thử xe bus số 10 từ nhà đến trường. PT đi tìm lớp học cùng bạn. Chặng về đi xe số 5 do missed xe số 10. Đi đến Oak Mall thì xuống. Gọi Uber về nhà. Đi Target mua thêm đồ cho PT. Đến 6h30 BQ depart về Orlando.


































Kết thúc những ngày cuối cùng cho PT chuẩn bị vào mùa Fall tại UF trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Về lại nhà, hai căn phòng bên kia, ngày trước Kevin dọn ra, và nay PT, cảm thấy trống trải và có một chút buồn cùng cảm xúc len vào trong lòng. 


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment