Tuesday, August 16, 2022

CÂU CHUYỆN VƯỜN BẮP

ảnh SH



 CÂU CHUYỆN VƯỜN BẮP

(cảm tác thơ thi Huynh Sông Hồ)


Vườn bắp hôm ấy rộn ràng

Bởi có một chàng lãng tử ghé thăm

Tình yêu từ đó ươm mầm

Anh luôn để tâm đến người yêu dấu


Năm tháng có cái kết hậu

Chẳng lo gì xấu đẹp hay không

Phải duyên phải ở tấm lòng

Tháng tốt ngày trong nên duyên chồng vợ


Lần đầu gặp thành duyên nợ

Vườn bắp ơi cớ sự đã rồi

Anh nàng nay đã là đôi

Kết cuộc có hồi gia đạo an khang


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment